BPO - Sáng 10-7, gia đình anh Nguyễn Nhật Huy ở ấp Thanh Sơn, thị trấn Thanh Bình (Bù Đốp) bắt được một con rắn khủng nặng hơn 5kg, dài trên 2m khi bò vào vườn bắt gà. Con rắn có màu nâu sẫm đang nuốt con gà nặng hơn 2kg. Thấy sự việc lạ nên nhiều người dân địa phương và người đi đường hiếu kỳ đến xem. Hầu hết mọi người đều nhận định, đây là rắn chứ không phải con trăn nước thường thấy.
Người dân trong vùng hiếu kỳ đến xem con rắn “khủng” bắt gà
Con gà nặng hơn 2kg bị rắn nuốt trọn vào bụng
Anh Nguyễn Nhật Huy, chủ cửa hàng nhôm kính Thanh Tâm cho biết, khoảng 6 giờ vợ anh ra phía sau nhà cho đàn gà ăn. Khi đếm, vợ anh Huy thấy thiếu con gà trống nên đi tìm. Khi vợ anh Huy vào phía chuồng gà thì phát hiện rắn đang cố nuốt con gà trống nên hô hoán mọi người đến bắt. Anh Huy kể: “Mới nhìn thấy con rắn, tôi hốt hoảng vì nó quá to, dài và rất hung dữ. Khi tôi đến gần, nó phồng lớn cổ như muốn tấn công. Tuy nhiên, do đã nuốt con gà trống nên phần bụng con rắn phình to, khó di chuyển. Khi con rắn cố tìm cách thoát ra ngoài, tôi chụp lấy đuôi và dùng một đoạn cây ngắn để bắt đem bỏ vào lồng sắt lớn. Bị nhốt vào lồng, con rắn đã nhả con gà ra ngoài”.
Anh Huy và một số người hàng xóm cho biết thêm: Mấy tháng gần đây trong xóm thỉnh thoảng có nhà bị mất gà. Cứ nghĩ là gà đi ăn trong rẫy điều bị kẻ xấu bẫy bắt hoặc chó cắn chết… Có thể con rắn là thủ phạm ăn gà. Đây cũng là lần đầu tiên anh Huy và mọi người nhìn thấy còn rắn lớn đến thế.
Thùy Hương

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026