(Nguồn: Shanghaiist)
Trở lại năm 2000, Diệp và Tiết cùng đi đến thành phố Thanh Đảo nhưng Diệp đi với một nhóm du lịch còn Tiết đi cùng mẹ.
Sau khi thăm thú vòng quanh thành phố, cả hai đều dừng lại ở Quảng trường Ngũ Tứ, một địa điểm du lịch nổi tiếng của Thanh Đảo, chụp ảnh đúng cùng một thời điểm.
Trong bức ảnh của Tiết, phía sau có một chàng trai trẻ cũng đang "tạo dáng" để chụp ảnh.
11 năm sau khi chụp bức ảnh này, cả hai đã gặp nhau ở Thành Đô, yêu nhau, kết hôn và có con. Chỉ sau khi xem các bức ảnh cũ vào cuối tuần, họ mới ngạc nhiên khi phát hiện sự thật thú vị này.

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026