Xác của con cá Mặt Trăng khổng lồ. (Nguồn: sakhalin.Info)
Con cá lớn tới mức không thể nằm vừa trong chiếc thuyền đánh cá và các ngư dân phải mất tới ba ngày để kéo được nó lên bờ. Trước đó do quá bất ngờ, các ngư dân đã mất cả một ngày để quyết định xem có nên trả nó về biển hay không. Khi kéo được lên bờ, con cá đã bắt đầu bị thối rữa.
“Tôi chưa từng thấy con cá Mặt Trăng nào nặng hơn một tấn cả” - ngư dân Artur Balkarov cho biết.
Do bị thối rữa nên các ngư dân không còn sự lựa chọn nào khác là đưa con cá đến bãi rác để lũ gấu sống xung quanh đó có một bữa ăn no nê.
Trong khi việc mua bán cá Mặt Trăng bị cấm ở châu Âu thì ở một số nước châu Á như Nhật Bản hay Đài Loan, thịt của loài cá này được coi như là một món ngon và nguyên liệu trong y học cổ truyền.

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026