Những chú voi to kềnh càng trên vách núi cheo leo. (Nguồn: Caters News Agency/DailyMail)Các vách núi dựng đứng trông rất đáng sợ này không phải dành cho những con vật có bàn chân phẳng và to bè, nhưng chúng vẫn leo trèo rất khéo léo để với tới được những ngọn cỏ xanh.
Những bức ảnh này do nhà thiết kế đồ họa Santhosh Palaniswamy chụp tại Kotagiri, Ấn Độ.
Cô cho biết mình tới Kotagiri để ngắm chim. Nhưng trên đường đi cô thấy 11 con voi đang ăn cỏ trên sườn vách núi dựng đứng.
“Tôi chỉ băn khoăn làm sao lũ voi có thể trèo lên được đó. Đó là một ngọn núi rất cao và trơn trượt. Tôi không hiểu chúng làm sao để có thể giữ thăng bằng.”
“Có vẻ như chúng leo dọc sườn núi theo cách của lũ dê, và tôi không chỉ nhìn thấy như vậy một lần. Lần đầu tiên nhìn thấy chúng, tôi đã không thể chụp ảnh bởi thời tiết quá xấu”.
Những chú voi to kềnh càng trên vách núi cheo leo. (Nguồn: Caters News Agency/DailyMail)
Những chú voi to kềnh càng trên vách núi cheo leo. (Nguồn: Caters News Agency/DailyMail)

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026