Con cá mập nằm giữa thuyền. (Nguồn: abc.net.au)Một con cá mập dài 3,2m bất ngờ nhảy lên và rơi đúng vào thuyền của họ. Con cá mập quẫy mạnh khiến chiếc thuyền bị đung đưa.
"Tôi chưa bao giờ chứng kiến điều gì tương tự như thế này trong cuộc đời. Con cá mập bay qua vai tôi và sau đó nó nằm giữa hai chúng tôi" - ông Ewing chia sẻ.
Feast và Ewing cho biết, họ đã định nhảy xuống nước để tránh con cá mập nhưng lại nhớ ra rằng vùng biển này thường xuyên xuất hiện cá mập trắng nên cả hai không dám liều lĩnh.
Sau một hồi trấn tĩnh, cả hai đã quyết định buộc đuôi con cá mập vào ghế trên thuyền.
"Nó quẫy đuôi khá mạnh. Sức mạnh của nó có thể khiến chiếc thuyền bị hư hại. Chúng tôi đã buộc phải 'đàn áp' nó" - ông Ewing cho biết thêm.
Cả hai không dám thả con cá mập trở về biển nên đã quyết định đưa nó về bờ. Tuy nhiên, khi thuyền cập bờ, họ mới phát hiện ra con cá mập đã chết. Cả hai đã quyết định xẻ thịt con cá mập để ăn.

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026