Khi còn sống, ông Antonino Fernández là một nhà hảo tâm nổi tiếng. (Nguồn: Independent)Antonino Fernández, người qua đời hồi tháng 8 năm nay ở tuổi 98, đã nêu rõ trong di chúc rằng ông để lại tổng cộng 169 triệu bảng cho 80 cư dân làng Cerezales del Condado ở Đông Bắc Tây Ban Nha. Khỏi phải nói rằng dân làng đã bị sốc ra sao trước tin vui này.
Fernández dọn tới sống ở Mexico lần đầu vào năm 1949, ở tuổi 32, khi ông làm việc cho công ty bia Grupo Modelo.
Ông dần thăng tiến trong nấc thang lãnh đạo và chịu trách nhiệm tạo ra các loại bia của công ty, gồm Corona, một trong những loại bia bán chạy nhất thế giới.
Ông ngồi ghế Tổng giám đốc điều hành (CEO) của công ty từ năm 1971 tới năm 1997. Là một nhà hảo tâm nổi tiếng, ông Fernández còn thành lập một công ty con ở tỉnh Leon, quê hương ông, để cung cấp việc làm cho những người bị tật nguyền. Ông cũng mở công ty tương tự ở bang Puebla của Mexico.
Vì các hoạt động từ thiện đã thực hiện, ông được Vua Juan Carlos của Tây Ban Nha trao tặng Huân chương Isabella the Catholic.

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026