Con tinh tinh Foxie. (Nguồn: Caters News Agency)Foxie bị đối xử như vật thí nghiệm ở một phòng nghiên cứu y sinh học. Nó đã phải nói lời chia tay bốn đứa con chỉ vài ngày sau khi sinh nở.
May mắn cho Foxie khi vào năm 2008, nó đã được giải cứu và được đem tới Khu bảo tồn tinh tinh tại Washington.
Diana Goodrich, giám đốc của khu bảo tồn cho biết: "Foxie và sáu con tinh tinh khác đã được chúng tôi giải cứu khỏi trung tâm nghiên cứu y sinh học Buckshire. Họ đã giam giữ những con tinh tinh trong hơn một thập kỷ. Foxie đã phải trải qua những cuộc thử nghiệm vắc-xin viêm gan và nhiều thí nghiệm khác.”
Ngay sau khi đến khu bảo tồn, Foxie đã được nhân viên ở đây tặng cho búp bê. Nó tỏ ra vô cùng thích thú khi nhận được món quà đặc biệt đó. Foxie gắn bó không rời với con búp bê.
Foxie ngậm con búp bê trong miệng và để trên lưng. Tuy nhiên, con búp bê hư hỏng khá nhiều do Foxie thường xuyên ngậm trong miệng.
Tinh tinh Foxie ngậm con búp bê trong miệng. (Nguồn: Caters News Agency)

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026