Mọi chuyện bắt đầu khi Amanda Whitlock - chủ nhân của mèo Steve - mang những chú cừu nhỏ vào trong nhà vì ngoài trời quá lạnh, tờ NZ Herald cho biết.
Amanda nói rằng mèo Steve của mình đã trở thành "đại ca" của những chú cừu non, và do đó từ một chú mèo nhà ngoan hiền, nó trở nên "hư hỏng" vì thường bỏ ra ngoài rong chơi với cừu.
Chú mèo béo ú nghĩ mình là cừu. (Nguồn: Mirror.co.uk)"Nó đã làm quen với bầy cừu, và dành thời gian quanh quẩn bên chúng. Sau đó, khi bầy cừu được thả ra ngoài, chúng tôi dần nhận ra Steve không thường xuyên ở trong nhà, và bắt đầu đặt câu hỏi 'Steve đâu rồi?'"
Steve thường bỏ ra ngoài vui chơi với lũ cừu. (Nguồn: catdailynews.com)"Sau đó, chúng tôi nhìn ra ngoài cửa sổ và thấy Steve đang ở đó vui chơi với lũ cừu."
Giờ đây trang trại Ngamatapouri, gần Waitotara ở Nam Taranaki đã trở nên nổi tiếng, bởi mèo Steve đã thu hút được vô số người hâm mộ.
Amanda cho biết kể từ khi thông tin về Steve được đăng lên tờ Wanganui Chronicle, bài báo này đã nhanh chóng được lan truyền trên mạng, với hàng trăm lượt share và hàng nghìn lượt like.

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026