Cụ Tang đã luyện tập khí công hơn 70 năm qua (Nguồn: CCTV)Theo tờ Trùng Khánh buổi sáng, cụ ông Tang Xianly (95 tuổi) đã phát hiện một gã thanh niên đang định móc trộm ví của mình. Chỉ cần một cái búng tay nhẹ nhàng, cụ đã khiến tên trộm nằm đo sàn trong sự ngưỡng mộ của các hành khách trên xe.
Tuy nhiên, thay vì bắt tên trộm giao nộp cho cảnh sát, cụ Tang lại quyết định thả hắn, thậm chí còn lo lắng rằng mình có thể đã mạnh tay khiến tên trộm bị nội thương.
Cụ Tang kể rằng đây cũng không phải lần đầu tiên cụ ra tay nghĩa hiệp trừng trị những tên trộm cướp.
Cụ đã luyện tập khí công từ khi con trẻ và suốt 71 năm nay, cụ vẫn cần mẫn luyện công ít nhất 3 tiếng mỗi ngày.
Các bài tập của cụ bao gồm cả động tác dùng một chiếc búa nặng 4kg nện vào ngực, lưng và đầu.
Cụ giải thích: "Nếu chỉ nhìn bề ngoài thì có vẻ như chiếc búa sẽ gây tổn thương cho tôi. Nhưng thực ra, tôi đã hấp thu lực từ chiếc búa rồi vận công để sử dụng nó bảo vệ cơ thể. Vì thế tôi chẳng hề thấy đau mà thậm chí còn khỏe hơn".
Nguồn TTXVN

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026