|
|
Theo báo Daily Mail, bà Wan Zongsiu, 88 tuổi, từng nuôi Huang lúc nhỏ, khi cô bé được gửi về quê để bố mẹ rảnh tay đi làm. Đến tuổi đi học, Huang trở lên thành phố ở cùng bố mẹ. Sau khi tốt nghiệp, Huang đi làm, để dành tiền và mở một nhà hàng thức ăn nhanh tại Trùng Khánh. Huang quyết định cõng bà đi làm mỗi ngày (ảnh) do không yên tâm để bà ở nhà.
Nguồn TNO

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026