|
|
Metro đưa tin, Kai Halvorsen muốn đưa gia đình đi du lịch Thái Lan nhưng lại cảm thấy có lỗi với con chó bull tên Igor mà ông đã nuôi suốt nhiều năm.
Đưa nó đi cùng thì không được mà để lại nhà thì không có ai trông coi, Halvorsen lâm vào cảnh tiến thoái lưỡng nan.
Cuối cùng, ông đã nghĩ ra cách thiết kế một cái chuồng giống y chang phòng khách của gia đình, nơi mà Igor yêu thích, để cho nó cảm thấy thoải mái như ở nhà.
Trong chuồng bao gồm đầy đủ các vật dụng có trong phòng khách nhưng được thu nhỏ lại, như bàn ghế, thảm, đèn, cây cảnh, tranh treo tường...
Đặc biệt, ông Halvorsen còn đóng một cái ghế sofa êm ái, dùng làm chỗ nghỉ ngơi cho con chó mỗi đêm hay mỗi khi nhớ chủ.
"Vài năm trước, chúng tôi đã gặp một chuyện không vui với một con chó khác khi nhốt nó trong chuồng nhiều ngày. Vì vậy lần này, bạn gái tôi rất lo lắng khi cả nhà cùng đi du lịch mà bỏ Igor ở nhà một mình", Halvorsen nói.
Nhưng sau khi nhìn thấy Igor nhảy phóc lên ghế sofa trong chuồng và nằm thoải mái, ông Halvorsen cảm thấy hoàn toàn yên tâm về Igor và hy vọng rằng nó sẽ có một khoảng thời gian vui vẻ khi gia đình ông đi vắng.
Ba đứa trẻ nhà Halvorsen gồm Max (10 tuổi), Hedda (11 tuổi) và Kasper (8 tuổi) tỏ ra rất vui mừng khi con chó cưng của chúng có nhà mới.
Còn bạn gái của chủ nhà, cô Ann-Kristin Hauge, 39 tuổi, thì chia sẻ rằng cô cảm thấy nhẹ nhõm và sẵn sàng cho chuyến du lịch sắp tới.
Căn nhà mới của Igor đã nhận được hàng trăm ngàn lượt thích sau khi đăng tải lên YouTube.
Nguồn TNO

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026