Beth DiCaprio thuộc tổ chức Grace Foundation (California, Mỹ), người đã cứu con bò Milkshake thoát khỏi một vụ ngược đãi động vật giải thích, có thể do con bò tiếp xúc thường xuyên và trong một thời gian dài với bầy chó, nên nó từ chối chơi với những con bò khác.
Thậm chí, con bò 8 tuổi còn không thèm ăn cỏ, mà đòi ăn thức ăn dành cho chó, để trong một cái bát như những người bạn "gâu gâu" của nó.
DiCaprio nói có thể nhiều người cho rằng đây chỉ là một trò bịp nhưng ông từng chứng minh điều ngược lại bằng cách đưa Milkshake đến sống cùng đồng loại của nó tại một trang trại khác.
Điều ngạc nhiên là Milkshake tỏ ra lạnh nhạt với những con bò và chỉ cảm thấy thoải mái với những người bạn chó của mình.
Thói quen ăn uống của Milkshake thật lạ lùng. Nó vẫn không bị thuyết phục rằng mình là một con bò và không thích chăn thả.
"Khi lần đầu tiên đến trang trại, nó còn không biết cỏ là gì. Nhưng ngay cả bây giờ, sau khi làm quen với cuộc sống trong trang trại, nó cũng không muốn chăn thả. Thay vào đó, con bò giá 1.200 bảng Anh muốn được ăn như một con chó", Oddity Central dẫn lời DiCaprio nói.
Nguồn TNO

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026