|
Ủy viên hội đồng thành phố Tom LaBonge đã tặng ông Leon Saliba nhiều món quà độc đáo khác nhau vào mỗi dịp sinh nhật của “công dân cao cấp” này kể từ khi ông bước sang tuổi 100.
Khi ông Saliba được 100 tuổi, thành phố Los Angeles đã trồng một cây mận lá tím trước nhà ông. Khi 101 tuổi, ông được chụp hình đứng cạnh bảng tên “Đường cao tốc 101” (101 Freeway). Bước sang tuổi 102, ông được chụp ảnh bên ngoài Trạm cứu hỏa 102 (Fire Station 102).
Đến tuổi 103, theo kế hoạch ông Saliba sẽ đi đến giao lộ giữa Đường 103 với Đại lộ Success. Nhưng ông đã không thể thực hiện cuộc hành trình dài hơn 80 km do thời tiết bất thường.
Vì vậy ông LaBonge đã đem tấm bảng tên Đường 103 có kèm theo tên ông Saliba đến nhà của ông cụ.
Ông Saliba chào đời ở thành phố Salt Lake, nhưng gia đình ông đã dọn đến Los Angeles khi ông còn học trung học.
Nguồn TNO