|
|
Người đàn ông được giấu tên cho biết ông đang lái xe chở bạn gái mang bầu đến Trung tâm Hộ sinh Lycksele vào buổi tối thì đứa bé trong bụng của người phụ nữ muốn ra ngoài trước khi xe đến đích.
Người đàn ông đã tấp xe vào lề và gọi xe cứu thương, nhưng đứa bé trai đã chào đời trước khi lực lượng hỗ trợ đến nơi.
Ông cho biết một bà đỡ của trung tâm trên đã chỉ dẫn ông các thao tác cần thiết trong suốt quá trình đỡ đẻ qua điện thoại.
“Họ nói tôi phải bình tĩnh, nhưng cùng lúc đó tôi lại bị sốc. Khi đứa bé chào đời, nó đã không khóc vào lúc đầu, nhưng khi tôi làm theo hướng dẫn của bà đỡ, đứa bé động đậy và bắt đầu thở”, người cha cho biết.
Ông nói các nhân viên của trung tâm do quá ấn tượng với những nỗ lực của người cha nên đã tặng ông một chiếc áo thun có in logo của trung tâm.
Nguồn TNO

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026