Không thể biết được chuyện gì sẽ xảy ra sau khi quay lưng lại với một đứa trẻ nghịch ngợm. Và một bà mẹ ở Tây An, tỉnh Thiểm Tây (Trung Quốc) rất thấm thía điều này.
|
|
Số là do tất bật lau dọn nhà cửa, bà mẹ này đặt sấp tiền trị giá 3.585 nhân dân tệ (khoảng 12,5 triệu đồng) trước mặt cậu con trai 4 tuổi.
Tuy nhiên, vừa lau xong sàn nhà, cô Yang suýt ngã quỵ khi thấy sấp tiền của mình biến thành đống giấy vụn.
Theo Globaltimes, thấy chẳng ai chơi với mình, mà trước mặt lại đang có “mớ giấy” quá đẹp, cậu bé nhanh nhảu cầm lên và… xé chơi cho đỡ buồn.
Dù đau khổ, nhưng bà mẹ này cũng ráng ôm đống “giấy vụn” chạy đến ngân hàng địa phương cầu cứu. Tại đây, các nhân viên đã mất đến 3 tiếng đồng hồ để ghép những mảnh tiền nhỏ vụn như móng tay cho bà mẹ lơ đễnh trên.
Nguồn TNO

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026