Một sinh viên người Pháp đã kiếm được khối tiền nhờ vào việc bán… không khí trong lành.
|
|
Theo Orange, Antoine Deblay nảy sinh ý tưởng “bắt” không khí từ quê nhà ở Montcuq, phía tây nam nước Pháp “nhốt” vào một cái hộp rồi mang lên thành phố để kinh doanh.
Ngạc nhiên là việc buôn bán không khí của chàng sinh viên 22 tuổi này vô cùng thuận buồm xuôi gió. Cứ mỗi hộp chứa 250 ml không khí sạch có giá 4,6 bảng Anh (khoảng 160.000 đồng). Sản phẩm của Deblay có tên gọi “Air de Montcuq”.
Ở Pháp, từ Montcuq thường bị phát âm sai thành "mon cul", mà "mon cul" khi dịch sang tiếng Anh có nghĩa là "my ass" (mông tôi). Vì vậy, tên gọi “Air de Montcuq” được người ta nói đùa thành “gió từ mông tôi”. Đây cũng chính là nét độc đáo gây ấn tượng và kích thích trí tò mò của người mua.
Chỉ với mục đích muốn biết “gió từ mông tôi” có mùi ra sao mà khách hàng nườm nượp đăng ký đặt hàng từ Deblay. Chỉ trong 3 tuần đầu, chàng sinh viên này đã nhận được hơn 1.000 đơn đặt hàng mua “gió từ mông tôi”.
Bên cạnh ý tưởng độc đáo, Deblay còn gây ấn tượng với chiêu tiếp thị rất đặc sắc: “Không khí trong lành từ làng Montcuq là 100% hữu cơ, giúp bạn khơi nguồn cảm hứng sáng tạo. Lưu ý, phần ruột bên trong không thể thay thế, chỉ dùng một lần và luôn nhớ đóng kín hộp". Để không làm cạn kiệt “nguồn cung cấp”, Deblay còn ra thông báo chỉ bán tối đa 10 lít không khí trong 1 tuần.
(Theo TNO)

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026