Một người đàn ông giật đồ của một người lạ ở New York (Mỹ) cách nay hơn 30 năm, đã nói lời xin lỗi nạn nhân sau khi tình cờ phát hiện người này trên Facebook, theo New York Post.
|
|
Michael Goodman, 53 tuổi, đang bình phẩm về một bài viết trên Facebook về một cửa hàng bán nhẫn thì nhận ra cái tên Claude Soffel.
Goodman thổ lộ đã giật chiếc vé xe buýt của Soffel bên ngoài Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên ở New York vào cuối thập niên 1970.
Goodman đã bị bắt ngay lúc đó và phải chịu ba tháng lao động công ích, nhưng ông luôn cảm thấy dằn vặt về tội lỗi của mình.
“Bạn không thể nhớ điều này, nhưng cách nay rất lâu, tôi đã bước lên bậc thang của bảo tàng vào một buổi chiều, cố gắng tỏ ra mình là một người dữ tợn”, ông Goodman viết trên Facebook.
“Tôi chưa bao giờ quên vụ việc hay tên của bạn. Rồi khi tôi đang đọc tin về việc đóng cửa cửa hàng bán nhẫn mà tôi ưa thích nhất thì nhận ra tên của bạn”, người đàn ông viết tiếp.
“Cuối cùng, tôi đã có thể nói xin lỗi vì chuyện tào lao mà bạn phải chịu vào ngày đó”, ông Goodman kết thúc.
Soffel, năm nay 52 tuổi, cho biết ông vẫn nhớ vụ việc và chấp nhận lời xin lỗi của ông Goodman.
“Rõ ràng, bạn đã trở thành một người vĩ đại hơn ngày hôm nay”, Soffel trả lời.
“Ký ức là một điều buồn cười. Tôi cũng đã nhận ra tên bạn. Vì vậy, lời xin lỗi của bạn được chấp nhận”, Soffel viết.
(Theo TNO)

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026