
				Bà Susan vừa vào khám vì trò đùa của mình
Orange ngày 4-4 dẫn lời bà Susan Tammy Hudson, 52 tuổi nói rằng đó là trò đùa Cá tháng tư của bà.
Khi gọi cho chị của mình, bà Susan tỏ ra hoảng hốt nói, "Helen, em đã bắn chết chồng em rồi, giờ em đang thu dọn hiện trường. Chị hãy giúp em chôn anh ta ở Blackwater".
Tuy nhiên trò đùa đã phản tác dụng khi một người thân khác của bà Susan biết chuyện và cấp báo ngay cho cảnh sát ở Kingsport (Tennessee).
Thế là các ông cớm đã nhanh chóng có mặt tại nhà bà Susan và "mời" bà vào khám.
Khi biết ra sự việc, cảnh sát đã vui vẻ thả bà Susan và bà này không quên tặng lại "những lời có cánh": "Phản ứng của cảnh sát tuyệt thật!".
(Theo TNO)
                            
                    
                    
                        Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc                    
                
                    
                    
                        Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý                    
                
                    
                    
                        Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước                    
                
                    
                    
                        Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính                    
                
                    
                    
                        Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026