Văn phòng cảnh sát trưởng hạt Barry đã nhận được bức thư lạ trên, bên trong có kèm theo 1.200 USD và một lá thư thú tội.
Tác giả của bức thư cho biết đã trộm 800 USD tại cửa hàng Middle Mart, phía bắc Middleville, bang Michigan cách đây 30 năm.
Giờ đây, kẻ trộm nhờ cảnh sát trưởng tìm giúp người chủ cửa hàng và trả lại số tiền mình đã trộm, bao gồm 800 USD tiền gốc và 400 USD tiền lãi “vay” trong 30 năm.
Văn phòng cảnh sát trưởng đã tìm được người chủ cửa hàng năm xưa chẳng mấy khó khăn dù ông này đã bán cửa hàng vào năm 1988.
(Theo TNO)
                            
                    
                    
                        Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc                    
                
                    
                    
                        Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý                    
                
                    
                    
                        Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước                    
                
                    
                    
                        Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính                    
                
                    
                    
                        Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026