Giảng viên hỏi:
- Nếu các anh chị chịu trách nhiệm lập trình trên máy tính cho một chuyến bay và sẽ lên ngồi thử trong chính chuyến bay đó, các anh chị có sợ hãi mà đòi hạ cánh ngay lập tức không?
| 
						 
							  | 
				
Cả lớp nói “có”, trừ một người.
- Anh tự tin mình sẽ ngồi lại sao? - giảng viên hỏi.
- Nếu nhóm của em mà lập trình thì máy bay thậm chí chẳng đi hết được đường băng chứ đừng nói đến cất cánh, nên em không sợ gì mà phải ra khỏi máy bay.
                            
                    
                    
                        Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc                    
                
                    
                    
                        Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý                    
                
                    
                    
                        Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước                    
                
                    
                    
                        Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính                    
                
                    
                    
                        Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026