Đây là là món quà tinh thần của ca sĩ Nguyễn Phi Hùng nói lên những khó khăn, gian nan của những anh hùng thầm lặng đang ngày đêm ở tuyến đầu chống dịch với niềm tin vững vàng cùng toàn dân một lòng quyết tâm. Bài hát cũng là tiếng nói của hàng triệu người dân cùng chung sức sẻ chia và vững tin vào một đất nước Việt Nam kiên cường bất khuất giàu lòng nhân ái.
Bên cạnh những hình ảnh nói về những người hùng thầm lặng đang cùng cả nước chung tay phòng, chống dịch, trong MV Lắng nghe nhịp đập Tổ quốc, chúng ta sẽ nhìn thêm câu chuyện xúc động về người Mẹ đi thăm con đang làm bác sỹ ở khu cách ly.
“Biết con làm ở tuyến đầu chống dịch muôn vàn khó khăn, hiểm nguy. Mẹ lo lắng và thương con rất nhiều. Giây phút gặp con dù không nắm được bàn tay con nhưng nhìn thấy con là Mẹ mừng và yên tâm rồi, dặn con cố gắng giữ sức khỏe chăm sóc bệnh nhân thật tốt . Mẹ sẽ chờ con ngày chiến thắng trở về... thương lắm".
Ai đã biết và yêu mến NSƯT Lê Thiện sẽ càng cảm thấy trân quý hơn tấm lòng thiện nguyện và sự hoá thân tuyệt vời trong vai người Mẹ như những gì chân thực mà ta cảm nhận được như những người Mẹ Việt Nam, người Mẹ Tổ quốc.

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026