Thứ 7, 20/09/2025 17:06:48 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giải trí 08:12, 15/10/2014 GMT+7

Trên bãi biển

Thứ 4, 15/10/2014 | 08:12:00 105 lượt xem

BP - Lần đầu đi du lịch cùng cơ quan chồng, chị có vẻ căng thẳng. Mất một buổi để chọn được bộ đồ tắm hai mảnh khá ưng ý, nhưng cuối cùng chị lại bỏ ở nhà để mang theo bộ đồ một mảnh bởi thấy không tự tin với mấy cái ngấn xuất hiện ở vùng hông và bụng từ sau khi sinh đứa con thứ hai.

Bãi biển Hòn Rơm nước không được sạch, lại thiếu các dịch vụ cao cấp nên khách nước ngoài không màng. Chỉ có khách nội địa nên giá dịch vụ ở Hòn Rơm có phần “dễ thở”. Nhưng kèm theo đó, bãi Hòn Rơm hình như thiếu đi cái vẻ sống động của một bãi biển vùng nhiệt đới. Ấy là sự thiếu vắng những bộ đồ bikini bé tẹo mà thường chỉ khách nước ngoài mới hồn nhiên mặc chúng trên bãi biển.

Thế mà bỗng nhiên trước mắt chị, một phụ nữ thân hình quá khổ xuất hiện với bộ bikini màu xanh nõn chuối. Làn da trắng phốp của người phụ nữ càng làm cho những ngấn mỡ chảy xệ, giống như những chiếc đai xếp chồng lên nhau. Chiếc áo ngực bị nước biển kéo giãn ra khiến cho bộ ngực đồ sộ của người phụ nữ càng thêm lồ lộ. Chị ta hồn nhiên chơi trò té nước với hai cô gái bụ bẫm. Tự nhiên chị không muốn xuống biển nữa, mặc cho chồng nài nỉ.

Chị kéo ghế ra sát mép nước để những gợn sóng có thể mơn man trên đôi bàn chân và mắt không rời người phụ nữ mặc bikini màu xanh nõn chuối. Sau một hồi té nước, người phụ nữ lên bờ, kéo ghế nằm ngay bên cạnh chị. Nhìn gần, trông chị ta càng mập, thở khó nhọc như con hà mã. Chiếc ghế xếp xộc xệch có vẻ khó chống đỡ thân hình đồ sộ. Chị ta xoay trở trên ghế một cách khó khăn nhưng lại quay sang mỉm cười thân thiện với chị. Đáp lại bằng một nụ cười, chị tự hỏi không biết chị ta là người thiếu nhạy cảm hay tự tin thái quá mà lại có thể chọn một bộ đồ “lộ thiên” với màu sắc chói gắt đến như vậy?

Ở ghế bên cạnh, người phụ nữ đã có vẻ lơ mơ. Những người béo mập thường dễ ngủ! Chị nhìn những ngấn mỡ trên bụng, trên đùi, nhìn cái nọng cằm phập phồng theo nhịp thở của người phụ nữ và chợt thấy trong lòng bùng lên sự oán trách. Sao thời gian có thể làm cho con người trở nên thê thảm đến vậy! Chị nhìn lại mình và thấy hãy còn may mắn, bởi cơ thể chị vẫn chưa bị tàn phá đến mức thảm hại.

Hai cô bé đã lên bờ và ríu rít bên người phụ nữ. Chị ta thoát khỏi trạng thái lơ mơ và vui vẻ giới thiệu hai cô con gái, không quên hỏi chị đi biển có một mình thôi sao? Không hiểu sao chị lại lúng túng trước câu hỏi rất vô tư ấy. Ba mẹ con họ đã trở về khách sạn ngay sát bãi biển để tắm nước ngọt mà chị vẫn nhìn theo. Nhìn ánh mắt trong veo, nụ cười hồn nhiên cùng câu hỏi vô tư của người phụ nữ, chị thấy chị ta thật nhẹ nhõm. Cái thân hình đồ sộ gần trăm cân ấy dường như không nặng bao nhiêu so cái vẻ săm soi, xét nét người và xét nét chính bản thân mình của chị. Tự nhiên chị nghĩ, cái đẹp không ở dáng vóc mà là ở tâm thế con người.

Chị bỗng thấy tiếc vì đã không mang theo bộ đồ tắm hai mảnh. Được rồi, lần đi biển sau, nhất định chị sẽ diện bikini!

L.T

 

  • Từ khóa
106212

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?