Em và người yêu quen nhau đã 3 năm, tình cảm rất nghiêm túc. Tuy nhiên, chuyện cưới xin thì chưa quyết định vì công việc của hai đứa chưa ổn định. Mấy tháng gần đây, người yêu em hay đòi hỏi, muốn em xé rào, quan hệ trước hôn nhân.
Cho đến giờ em vẫn giữ được khoảng cách nhưng em rất lo lắng, sợ không thể tiếp tục kiên định như vậy vì trông anh ấy rất tội nghiệp. Năm nay em 24 tuổi, người yêu em 26. Em phải làm sao vì anh ấy dọa nếu em không “cho” thì sẽ cắt đứt…(thuynguyen…@g...)
Em gái thân mến,

Về việc anh ấy dọa không “cho” thì cắt đứt có thể chỉ là lời nói lẫy giận hờn khi không được đáp ứng nguyện vọng chứ nếu thật sự anh ấy nghĩ, nói và sẽ làm như vậy thì người đó chẳng xứng đáng để em yêu thương, trao gửi cả cuộc đời mình.
Nguồn Dantri

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026