Thứ 6, 19/09/2025 09:20:19 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Nhịp cầu nhân ái 20:35, 23/03/2025 GMT+7

Người phụ nữ khổ đau cần được giúp đỡ

Ngọc Quế
Chủ nhật, 23/03/2025 | 20:35:12 1,543 lượt xem
BPO - Đó là hoàn cảnh của chị Từ Thị Tuyết Hạnh, 42 tuổi ở thôn 5, xã Bình Thắng, huyện Bù Gia Mập. Hiện tại, chị Hạnh không thể đi làm, phải ở nhà chăm chồng bị chấn thương cột sống dẫn đến liệt tứ chi, chấn thương ngực kín, dập phổi 2 bên... Không đi làm, không có tiền trang trải sinh hoạt nên cuộc sống của gia đình chị Hạnh đang rất khó khăn. Rất mong sự chung tay trợ giúp của cộng đồng, xã hội để chị có điều kiện tiếp tục chạy chữa, điều trị bệnh cho chồng và nuôi 2 con ăn học.

Gần 20 năm mượn nhà tạm ở nhờ, cuối năm 2024, từ số tiền gom góp, tích lũy được 160 triệu đồng, vợ chồng chị Hạnh vay mượn thêm 80 triệu đồng xây dựng căn nhà kiên cố trên nền đất mẹ ruột chị Hạnh cho và thuê mặt bằng bán đồ ăn sáng với mong ước vun vén cho tổ ấm được đủ đầy. Thế nhưng, nhà xây xong cũng là lúc chồng chị Hạnh bị ngã chấn thương khi cố gắng dỡ tấm tôn cũ từ căn nhà tạm mang về làm mái hiên cho nhà mới.

Năm 21 tuổi, chị Hạnh lập gia đình và lần lượt sinh con gái Hà Từ Ngọc Huyền (SN 2005) và con trai Hà Đặng Ngọc Giàu (SN 2010). Cuộc sống hôn nhân đổ vỡ, chị Hạnh ly dị chồng khi con trai mới được hơn một tuổi và nhận nuôi cả hai con.

Hơn 3 tháng nay, không đi làm, chăm chồng bệnh, cuộc sống gia đình chị Hạnh rất khó khăn. Chị Hạnh và con trai cùng nhau chăm sóc anh Nữa với mong muốn anh sớm bình phục

Sau 3 năm ly dị, chị Hạnh quen biết và kết duyên vợ chồng cùng anh Trần Văn Nữa, quê tỉnh Kiên Giang đến Bình Phước làm thuê. Có người đồng cam cộng khổ, chia ngọt sẻ bùi, chồng lại hết mực thương yêu, chăm lo cho 2 con ăn học, những tưởng cuộc sống của chị Hạnh sẽ viên mãn, thế nhưng tai nạn đau thương bất ngờ ập đến với anh Nữa đã cướp đi của gia đình chị tất cả. 

Từ lúc chồng bị chấn thương, chị Hạnh phải nghỉ bán quán để đi chăm sóc chồng ở các bệnh viện nên gia đình không còn nguồn thu. Sau hơn 2 tháng nhập viện phẫu thuật điều trị với số tiền hơn 100 triệu đồng, hiện gia đình chị Hạnh đã hết khả năng vay mượn nên phải đưa chồng về nhà chăm sóc. Tiền vay mượn thêm để làm căn nhà kiên cố tránh mưa, tránh gió còn chưa trả được, giờ đây lại thêm khoản nợ điều trị bệnh cho anh Nữa khiến chị Hạnh khó có thể gánh gồng.

Đại diện Hội Chữ thập đỏ xã Bình Thắng và thôn 5 đến thăm hỏi và chia sẻ với gia đình chị Hạnh

Thời gian này, chị Hạnh ở nhà chăm sóc, tập vật lý trị liệu cho chồng nên rất khó khăn. Vừa chăm chồng bệnh, chị Hạnh vừa nhận hạt điều về nhà làm để có tiền mua rau, mua gạo, tuy nhiên mỗi ngày cũng chỉ làm được vài chục ngàn, tạm đủ mua rau và mắm muối qua ngày. Thương hoàn cảnh khó khăn của chị Hạnh, anh em ruột thịt, họ hàng thân thích cũng giúp đỡ nhưng cũng chỉ có thể hỗ trợ trong giới hạn. 

Chị Hạnh chia sẻ: Khi còn khỏe, đêm khuya anh Nữa đi làm ở lò mổ, còn ban ngày về phụ buôn bán cũng đủ nuôi 2 con ăn học, nhưng hơn 3 tháng nay, gia đình không có nguồn thu, phải vay mượn để điều trị bệnh cho chồng nên khó càng thêm khó. 

Con gái Ngọc Huyền đang là sinh viên năm 2, Trường đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh, còn con trai Ngọc Giàu đang học lớp 9, Trường THCS Bình Thắng. Được cha dượng chăm sóc, yêu thương từ khi còn nhỏ nên Ngọc Giàu rất yêu thương cha. Ở nhà, sau khi học tập, Ngọc Giàu phụ mẹ chăm sóc cha. Cuộc sống khó khăn, nợ nần, cha nằm một chỗ, mẹ không thể đi làm nên nguy cơ các con chị Hạnh phải nghỉ học là rất lớn. 

Không chỉ chăm chồng bệnh, chị Hạnh còn phải chăm sóc cha ruột ở cùng nhà, 70 tuổi tuổi, sức yếu và mẹ ruột bị bệnh tiểu đường. Cha mẹ tuổi cao sức yếu, anh em nội ngoại cũng khó khăn nên không hỗ trợ được nhiều, rất cần sự chung tay, giúp sức từ cộng đồng, xã hội và các nhà hảo tâm.

Trưởng thôn 5, xã Bình Thắng, ông Võ Văn Tú chia sẻ: Hoàn cảnh của gia đình chị Hạnh, anh Nữa rất khó khăn ở địa phương. Rất mong sự chung tay, giúp đỡ từ cộng đồng, xã hội, mỗi người chút ít, giúp gia đình chị vượt qua khó khăn này và tạo điều kiện cho các con chị Hạnh không phải bỏ học vì thiếu thốn.

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Bình Thắng bà Dương Thị Thùy cho biết: Hiện Hội đã nhận gia đình chị Hạnh là địa chỉ nhân đạo để giúp đỡ, kêu gọi, vận động và hỗ trợ. Mong cộng đồng xã hội và các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ chị Hạnh có cơ hội điều trị bệnh cho chồng và nuôi 2 con ăn học thành tài.

Chương trình “Chia sẻ nỗi đau” do Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước (BPTV) phối hợp Hội Bảo trợ người khuyết tật - trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo tỉnh thực hiện sẽ tổ chức kết nối vào lúc 9 giờ ngày 25-3 tại nhà chị Từ Thị Tuyết Hạnh ở thôn 5, xã Bình Thắng, huyện Bù Gia Mập

Mọi thông tin và đóng góp hỗ trợ chị Hạnh xin gửi về địa chỉ: Chương trình “Chia sẻ nỗi đau”, Phòng Bạn đọc - Tư liệu - Công tác xã hội, BPTV. Hoặc biên tập viên Ngọc Quế (số điện thoại/zalo 0918.094429) số tài khoản 0918094429 (Ngân hàng Nam Á, chi nhánh Bình Phước). Chuyển khoản, quý nhà hảo tâm vui lòng ghi rõ họ tên, địa chỉ và nội dung: Ủng hộ CSNĐ T3 chị Từ Thị Tuyết Hạnh. Danh sách ủng hộ sẽ được BPTV cập nhật công khai, minh bạch trong chương trình truyền hình nhân đạo “Chia sẻ nỗi đau” phát sóng ngày 8-4-2025.


221993

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?