Thứ 6, 19/09/2025 11:18:56 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Nhịp cầu nhân ái 09:28, 17/03/2025 GMT+7

Người phụ nữ bệnh nặng gánh gồng nuôi 3 con

Tuệ Lâm
Thứ 2, 17/03/2025 | 09:28:38 1,426 lượt xem
BPO - Đó là hoàn cảnh của chị Lê Thị Vân (49 tuổi) ở thôn 1, xã Long Hưng, huyện Phú Riềng. Mắc bệnh ung thư túi mật và suy thận giai đoạn 4 nhưng chị Vân lại là trụ cột gia đình, gánh gồng nuôi 3 con đang tuổi ăn học.

Chị Vân quê tỉnh Thanh Hóa, hoàn cảnh gia đình khó khăn nên khi lớn lên chị theo bạn bè vào Bình Phước lập nghiệp. Ở đây, chị nên duyên vợ chồng với anh Phạm Văn Trường. Không có đất đai, nhà cửa, vợ chồng chị thuê nhà trọ ở. Vợ chồng chị lần lượt sinh 3 người con. Trước đây, chồng chị cũng tu chí làm ăn, thế nhưng sau khi sinh con thứ 3, anh thay đổi tính nết, không còn quan tâm chăm lo gia đình nên mọi khó khăn dồn lên đôi vai chị. Một mình gồng gánh nuôi các con ăn học nên cuộc sống gia đình luôn thiếu trước, hụt sau. Với mong muốn các con có kiến thức để tạo dựng tương lai nên chị luôn cố gắng, nỗ lực, song bệnh đau ập đến khiến chị suy sụp.

Con gái lớn Quỳnh Như một buổi đi học, một buổi tranh thủ nhận cạo vỏ lụa hạt điều cùng bà nội để phụ mẹ lo cho các em

Cha mẹ chị Vân đã mất, anh chị em ruột thì ở ngoài quê nên khi bệnh tật ập đến, chị không biết trông cậy vào đâu. Phát hiện mắc ung thư túi mật đã là nỗi lo lớn với chị nên khi biết mình bị suy thận giai đoạn 4 thì chị như sụp đổ. Căn nhà gia đình đang ở là nhà tạm của người thân cho mượn, trong nhà chẳng có tài sản gì đáng giá. Nỗi lo 3 đứa con, trong đó con gái lớn Phạm Quỳnh Như (SN 2009) đang học lớp 10, con gái thứ 2 là Phạm Thị Thu Phương (SN 2014) học lớp 5 và con trai Phạm Nhật Hoàng (SN 2017) học lớp 2 không biết tương lai sẽ về đâu nếu không còn mẹ?

Thương hoàn cảnh khó khăn của chị Vân, Câu lạc bộ Vòng tay nhân ái Bù Nho, huyện Phú Riềng đã cho chị mượn 30 triệu đồng để vô hóa trị, ức chế căn bệnh ung thư. Theo chỉ định của bác sĩ, chị Vân phải vô thuốc 8 đợt, tuy nhiên chị mới chỉ vô được 2 đợt. Ước mong của chị là có điều kiện chữa trị bệnh để có thêm thời gian sống, nuôi các con khôn lớn hơn. Quỳnh Như chia sẻ: Con mong ước có một phép màu giúp mẹ khỏe mạnh để sống với chị em con. Cha đã bỏ đi, không quan tâm tới bệnh tình của mẹ và chúng con. Con rất sợ ngày nào đó mẹ vì bệnh đau mà rời bỏ chị em con.

Các con còn quá nhỏ, chồng chị lại lang thang nay đây, mai đó. Là trụ cột gia đình nhưng mắc 2 căn bệnh hiểm nghèo nên chị Vân chẳng biết bám víu vào đâu. Số tiền 60 triệu đồng vay mượn để chữa bệnh giờ đã cạn...


Nhìn các con còn quá nhỏ mà chị Vân xót xa. Nỗi lo lớn nhất của chị là các con sẽ bơ vơ, không nơi nương tựa nếu một ngày chị “đi xa”

Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn 1, xã Long Hưng Đỗ Văn Trường cho biết: Để 3 đứa trẻ có nơi nương tựa, không phải mồ côi mẹ, rất cần sự chung tay của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp và nhà hảo tâm giúp chị Vân có điều kiện chữa bệnh. Từ ngày chị phát hiện bị bệnh, chồng buồn bã, chán nản bỏ đi suốt, để 4 mẹ con tự lo cho nhau, rất đáng thương.

Chương trình truyền hình nhân đạo “Khát vọng sống” sẽ kết nối trao hỗ trợ vào lúc 9 giờ ngày 18-3-2025 tại gia đình chị Lê Thị Vân ở thôn 1, xã Long Hưng, huyện Phú Riềng. Rất mong nhận được sự chung tay hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân và quý nhà hảo tâm.

Mọi thông tin và đóng góp xin liên hệ trực tiếp Phòng Bạn đọc - Tư liệu - Công tác xã hội, Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước (BPTV) hoặc biên tập viên Ngọc Quế (số điện thoại/Zalo 0918.094.429), số tài khoản 0918094429 Ngân hàng Nam Á chi nhánh Bình Phước. Khi chuyển khoản, quý nhà hảo tâm vui lòng ghi rõ họ tên, địa chỉ và nội dung: Ủng hộ KVS T3 chị Lê Thị Vân. Danh sách ủng hộ sẽ được BPTV cập nhật công khai, minh bạch trong chương trình truyền hình nhân đạo “Khát vọng sống” ngày 29-3-2025.

221028

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?