Trước đây, khi có sức khỏe, chị Hưng đi bán vé số để cùng chồng trang trải cuộc sống và nuôi con nhỏ. Thế nhưng, hơn 5 tháng nay bị bệnh (ung thư cổ tử cung), chị không thể đi làm được, phải nằm một chỗ. Hai con của chị còn quá thơ dại, nếu mồ côi mẹ thì sẽ ra sao?
Chị Vũ Thị Hưng đang phải vật lộn với căn bệnh ung thư cổ tử cung, hiện sức khỏe rất yếu
Hơn 1 tháng trước tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, công việc phụ hồ thất thường nên anh Thuận gần như không có nguồn thu. Cuộc sống gia đình chật vật, anh nhận đủ việc từ đi xếp củi, làm cây, trồng mì, bóc mủ chén… để có đồng ra, đồng vào. Thế nhưng, công việc không thường xuyên nên không đủ trang trải chi phí sinh hoạt cho cả gia đình, phải nhờ đến sự trợ giúp của nhà hảo tâm từ gạo, mì gói…
Thời gian bệnh đau, không có tiền điều trị, chị chỉ mua thuốc uống qua loa. Khoảng giữa năm 2024, cơn đau hành hạ không chịu được nên chị đi khám mới phát hiện bị ung thư cổ tử cung 3B. Bệnh giai đoạn cuối nhưng gia đình không có khả năng chữa trị tây y mà chỉ có thể mua thuốc nam uống cầm chừng.
Hiện 2 con trai của chị là Vũ Huỳnh Lợi (SN 2020) và Vũ Tuyền (SN 2022) chưa được đi học. Chị Hưng còn có 3 người con riêng nhưng không ở chung, các con sống với người cô.
Chị Nguyễn Thị Lài ở ấp 2, xã Minh Lập chia sẻ: Hoàn cảnh gia đình chị Hưng rất khó khăn. Mong muốn những trái tim nhân ái đến chia sẻ, giúp đỡ chị - người mẹ đang hằng ngày chống chọi với căn bệnh ung thư quái ác, được kéo dài sự sống để nuôi các con khôn lớn.
Bà Thị Nheng, Trưởng ban Công tác Mặt trận ấp 2, xã Minh Lập cho biết: Gia đình chị Hưng ở trọ trên địa bàn ấp nhiều năm qua nhưng chỉ tạm trú nên không có chính sách gì. Tuy nhiên, ban ấp luôn quan tâm, ưu tiên những phần quà khi có các chương trình tặng quà ở địa phương. Rất mong các nhà hảo tâm, tổ chức, cá nhân chung tay giúp đỡ để chị Hưng có điều kiện chữa bệnh, các cháu nhỏ được đi học.
Gia đình chị Hưng sống trong phòng trọ chật hẹp, trông cậy vào nguồn thu nhập không thường xuyên từ chồng của chị là anh Thuận
Chương trình “Chia sẻ nỗi đau” do Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước (BPTV) phối hợp với Hội Bảo trợ người khuyết tật - trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo tỉnh sẽ tổ chức kết nối chia sẻ với gia đình chị vào lúc 9 giờ ngày 23-2 tại nhà trọ chị Vũ Thị Hưng ở ấp 2, xã Minh Lập.
Mọi thông tin và đóng góp hỗ trợ chị Hưng xin gửi về địa chỉ: Chương trình “Chia sẻ nỗi đau”, Phòng Bạn đọc - Tư liệu - Công tác xã hội, Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước. Hoặc biên tập viên Ngọc Quế (số điện thoại/Zalo 0918.09.44.29) số tài khoản 0918094429, Ngân hàng Nam Á chi nhánh Bình Phước. Chuyển khoản vui lòng ghi rõ họ tên, địa chỉ và nội dung: Ủng hộ CSND T2 chị Vũ Thị Hưng. Danh sách ủng hộ sẽ được BPTV cập nhật công khai, minh bạch trong chương trình truyền hình nhân đạo “Chia sẻ nỗi đau” phát sóng ngày 11-3-2025.