Khi còn nhỏ, Điểu Linh đi mót và phụ cạo mủ cao su để kiếm sống, nhưng thu nhập chẳng được bao nhiêu. Thương mẹ sức khỏe yếu, nhà đông em nên Điểu Linh luôn cố gắng đi làm dành dụm, tích lũy tiền công để phụ giúp cha mẹ.
Dịch Covid-19 bùng phát cũng là thời điểm gia đình Điểu Linh gặp nhiều khó khăn. Việc làm không có, tiền tích lũy bao năm “cạn” dần. Thời điểm này, bệnh của mẹ Điểu Linh nặng hơn nhưng lại phát hiện “vỡ kế hoạch” mang bầu người con thứ 5. Đầu năm 2022, mẹ em sinh con gái út Thị Lan. Sau sinh, sức khỏe mẹ càng yếu, bệnh thiếu máu và gout thêm trầm trọng. Vì không đủ điều kiện chạy chữa nên khi bé Thị Lan được hơn 2 tuổi thì mẹ qua đời (tháng 7-2024).
Ðiểu Linh gánh vác gia đình vừa lo cho đàn em thơ dại và cha già tuổi cao, sức yếu.
Từ ngày mẹ mất, cha của Điểu Linh là ông Điểu Sơn chỉ quanh quẩn ở nhà chăm sóc con gái. Bản tính chậm chạp nên ông Điểu Sơn gặp nhiều hạn chế trong giao tiếp. Công việc làm cây, nhổ mì thuê của cha không thường xuyên nên mọi trang trải, chi phí sinh hoạt trong gia đình chỉ trông cậy vào Điểu Linh. Khoảng 2 năm nay, Điểu Linh nhận làm vườn thuê ở huyện Bù Đăng, mỗi tháng em dành dụm gửi về nhà từ 5-6 triệu đồng.
Năm 2024, em trai thứ hai là Điểu Quang (SN 2001) lập gia đình và về nhà vợ ở theo phong tục của người S’tiêng, nhưng hoàn cảnh cũng nghèo khó. Em gái Thị Trang đã lấy chồng và đang nuôi con nhỏ hơn 8 tháng ở chung nhà với cha. Em gái thứ tư là Thị Lang (SN 2006) bị câm, điếc bẩm sinh nên không thể đi làm, còn em gái út Thị Lan mới 3 tuổi.
Cuối tháng 12-2024, trong lúc Thị Trang chuẩn bị nước sôi pha mì gói cho em thì không may Thị Lan bị ngã, tay nhúng vào nồi nước mới nấu sôi nên bị phỏng. Không có tiền và do thiếu hiểu biết nên gia đình chỉ tự mua thuốc về điều trị cho bé tại nhà. Tuy nhiên, do vết bỏng nặng nên gây nhiễm trùng, khiến bé đau nhức, quấy khóc suốt. Nhờ sự trợ giúp với số tiền 10 triệu đồng của Câu lạc bộ thiện nguyện Ngọn lửa hồng (huyện Lộc Ninh) bé mới được đưa đi Bệnh viện Nhi Đồng 2, TP. Hồ Chí Minh để khám. Kết quả, bé bị bỏng độ II, diện tích 6% vùng cổ tay và bàn tay phải. Thời gian này, Điểu Linh phải xin nghỉ làm để về phụ cha vào bệnh viện chăm em gái.
Căn nhà gia đình Điểu Linh đang ở là nhà tình thương được chính quyền địa phương hỗ trợ xây dựng cách đây 10 năm trước, hiện đã xuống cấp nhưng không có kinh phí sửa chữa. Gia đình có 3 sào đất trồng vài chục cây điều nhưng không có điều kiện đầu tư, chăm sóc nên cũng không có nguồn thu.
Bà Thị Bé, Trưởng ấp Bù Dinh, xã Thanh An cho biết: Điểu Linh thay cha mẹ gánh vác gia đình nhưng công việc đi làm thuê chẳng thể đủ lo cho gia đình có cha già, em nhỏ. Bù Dinh có hơn 70% số dân là đồng bào dân tộc S'tiêng, đời sống còn nhiều khó khăn. Ban ấp cũng đã quan tâm gia đình Điểu Linh nhưng chỉ được những phần quà vào dịp lễ, tết. Vì vậy, rất mong sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm để giúp gia đình Điểu Linh vượt qua khó khăn.
Sức khỏe yếu nên ông Điểu Sơn chỉ quanh quẩn ở nhà và có người thuê mới đi làm
Bị câm, điếc bẩm sinh, không được đi học nên Thị Lang cũng không thể ra ngoài xã hội đi làm
Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Thanh An Trần Thị Thiện Thu cho biết: Hoàn cảnh gia đình Điểu Linh rất khó khăn, có đối tượng bảo trợ xã hội nhưng lại chưa được hưởng trợ cấp vì gia đình nhiều người không biết chữ, không có giấy tờ tùy thân. Qua thăm nắm tình hình cơ sở, biết cháu Thị Lan bị bỏng nặng, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã đã vận động các nhà hảo tâm và chuyến xe 0 đồng cùng gia đình đưa cháu đi bệnh viện khám. Hiện vết bỏng của cháu đã được xử lý và tạm ổn. Tuy nhiên, gia đình chỉ có mình Điểu Linh đi làm nên không đủ trang trải cuộc sống. Rất mong các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp và quý nhà hảo tâm chia sẻ, giúp đỡ về tinh thần, vật chất để chàng trai trẻ Điểu Linh có thêm động lực và kinh phí để lo cho gia đình.
Đại diện Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Thanh An và Ban Công tác mặt trận ấp Bù Dinh đến tìm hiểu và chia sẻ với khó khăn của gia đình anh Điểu Linh
Chương trình truyền hình nhân đạo “Khát vọng sống” sẽ kết nối trao quà vào lúc 9 giờ ngày 18-1-2025 tại gia đình Điểu Linh ở tổ 6, ấp Bù Dinh. Rất mong nhận được sự chung tay hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân và nhà hảo tâm.
Mọi thông tin và đóng góp xin liên hệ trực tiếp Phòng Bạn đọc - Tư liệu - Công tác xã hội, Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước (BPTV) hoặc biên tập viên Ngọc Quế (số điện thoại/zalo 0918.094.429), số tài khoản 0918094429 - Ngân hàng Nam Á chi nhánh Bình Phước. Chuyển khoản vui lòng ghi rõ họ tên, địa chỉ và nội dung: Ủng hộ KVS T1 anh Điểu Linh. Danh sách ủng hộ sẽ được BPTV cập nhật công khai trong chương trình truyền hình nhân đạo “Khát vọng sống” ngày 16-2-2025 |