Chị Thị Lang là con gái đầu trong gia đình người S’tiêng có 9 anh chị em. Hoàn cảnh gia đình khó khăn, không được đi học nên chị chỉ quanh quẩn công việc làm thuê kiếm sống qua ngày. Qua mai mối, năm 35 tuổi chị nên duyên vợ chồng cùng anh Điểu Nghét và lần lượt sinh các con trai Điểu Gia Bảo (SN 2013) đang học lớp 5 và Điểu Anh Tảo (SN 2017) đang học lớp 1. Thời gian này, chị phải điều trị bệnh và nuôi con nhỏ nên kinh tế gia đình do một mình anh Nghét gánh vác. Dù là công việc làm thuê nhưng với bản tính siêng năng, cần cù, anh Nghét vẫn cố gắng lo được cho gia đình 4 người.
Đại diện Ban công tác mặt trận ấp Sóc Ruộng 1, xã Tân Quan đến hỏi thăm và động viên gia đình chị Thị Lang
Tưởng rằng khi các con cứng cáp, hai vợ chồng cùng nhau cố gắng đi làm, vun vén xây dựng tổ ấm ngày càng đủ đầy thì không may cuối năm 2019, anh Nghét bị tai nạn giao thông, chấn thương nặng dẫn đến đứt dây thần kinh mắt phải, không còn nhìn thấy. Mắt trái của anh Nghét đã không nhìn thấy từ khi còn nhỏ nên sau tai nạn, anh không còn thấy ánh sáng và trở thành người phụ thuộc vào vợ. Thời điểm đó, con trai lớn Gia Bảo mới 6 tuổi và con trai nhỏ Anh Tảo mới 2 tuổi nên chị Lang phải cố gắng làm nhiều việc để có tiền mua thuốc cho chồng và chăm sóc các con. Sau khi chồng bị tai nạn, chị trở thành trụ cột gia đình. Vì không biết chữ, không biết đi xe nên chị chỉ làm những công việc quanh quẩn gần nhà với thu nhập thấp, lúc có lúc không.
Chỗ học của các con chị Thị Lang là bậc thềm trước nhà
Cuộc sống đã khó khăn, chật vật thì đến năm 2020, chị Lang phát hiện bị bệnh u nang buồng trứng nhưng không có tiền điều trị, đành phải chịu đau đớn.
Hơn 1 năm gần đây, chị Lang nhận chăn trâu thuê với tiền công 600 ngàn đồng/tháng. Cuộc sống của gia đình luôn thiếu trước, hụt sau với những bữa đói nhiều hơn bữa no. Chị Lang cho biết: “Tôi chỉ ước sao có tiền để các con được tiếp tục đi học, biết được chữ. Tôi cũng xin đi làm công nhân nhưng vì không biết chữ lại lớn tuổi nên không được nhận. Ngoài đi chăn trâu, tôi đi mót mủ kiếm thêm vài chục ngàn đồng mỗi ngày để mua gạo cho các con no bụng”.
Buổi sáng, sau khi nấu cơm để sẵn cho chồng con, chị Lang dắt trâu đi thả đến chiều tối mới về
Chứng kiến cuộc sống khó khăn của gia đình chị Thị Lang những năm qua, bà Lê Thị Thanh Thúy (hàng xóm) cho biết: “Căn nhà đại đoàn kết gia đình cháu Lang đang ở được chính quyền địa phương vận động xây tặng từ năm 2017, rộng hơn 40m2, trong nhà không có gì đáng giá. Bát ăn cơm cũng chẳng có. Chỗ học của 2 con cũng phải tận dụng bậc thềm trước nhà để làm bàn. Bà con làng xóm cũng nghèo như nhau nên không giúp được gì”.
Bà Trần Thị Đào, Trưởng ấp Sóc Ruộng 1 cho biết thêm: “Hoàn cảnh gia đình chị Thị Lang rất khó khăn. Địa phương cũng quan tâm, ưu tiên cho những phần quà tặng các dịp lễ, tết. Rất mong quý nhà hảo tâm san sẻ, giúp đỡ để gia đình có điều kiện chữa bệnh và nuôi con ăn học”.
Chương trình Truyền hình nhân đạo Khát vọng sống dự kiến kết nối trao quà vào lúc 9 giờ ngày 6-12-2024 tại gia đình chị Thị Lang ở tổ 4, ấp Sóc Ruộng 1, xã Tân Quan, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước. Rất mong nhận được sự chung tay hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân và quý nhà hảo tâm.
Mọi thông tin và đóng góp xin liên hệ trực tiếp Phòng Bạn đọc - Tư liệu - Công tác xã hội, Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước (BPTV) hoặc biên tập viên Phạm Thị Quế (số điện thoại/zalo 0918.094.429), số tài khoản 0918094429 (Ngân hàng Nam Á, chi nhánh Bình Phước). Chuyển khoản, quý nhà hảo tâm vui lòng ghi rõ họ tên, địa chỉ và nội dung: Ủng hộ KVS T12 chị Thị Lang. Danh sách ủng hộ sẽ được BPTV cập nhật công khai, minh bạch trong chương trình truyền hình nhân đạo Khát vọng sống ngày 22-12-2024.