Thứ 6, 19/09/2025 07:21:37 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Nhịp cầu nhân ái 09:57, 14/11/2024 GMT+7

Xót xa cảnh “gà trống nuôi con”

Tuệ Lâm
Thứ 5, 14/11/2024 | 09:57:22 1,986 lượt xem
BPO - Vợ mất khi con trai mới hơn 4 tháng tuổi, bản thân lại tàn tật do di chứng tai nạn giao thông, anh Võ Văn Mót (30 tuổi) ở thôn Bình Tiến 1, xã Phước Minh, huyện Bù Gia Mập một mình nuôi 3 con nhỏ. Nhớ vợ, thương con, càng xót xa hơn khi con nhỏ khát sữa đòi mẹ...

Anh Mót nên duyên vợ chồng với chị Nguyễn Thị Thủy (30 tuổi). Trước khi bén duyên cùng anh Mót, chị Thủy đã ly hôn và có con riêng là Nguyễn Minh Chung (SN 2009). Vợ chồng anh Mót lần lượt sinh các con Võ Thị Thủy Tiên (SN 2016), hiện học lớp 3 và Võ Đăng Minh (SN 2024).

Năm 2021, anh Mót bị tai nạn giao thông gãy tay và chân phải, di chứng là tay và chân yếu. Không thể đi làm thuê được nên anh chọn công việc ban ngày đi lượm ve chai, đêm về giăng lưới bắt cá để có tiền trang trải sinh hoạt gia đình. Cuộc sống dù khó khăn nhưng tổ ấm luôn tràn ngập tiếng cười.

Thấy hoàn cảnh của anh Mót khó khăn nên nhiều người để dành chai, lọ cho anh đi gom ve chai

Khi mang thai cháu Võ Đăng Minh, chị Thủy phát hiện bị bệnh tim. Do không được uống thuốc và điều trị kịp thời nên sau sinh vài tháng thì bệnh tim của chị trở nặng, dẫn đến suy gan. Dù gia đình đã cố gắng chạy vạy để điều trị nhưng chị Thủy không qua khỏi, để lại con nhỏ mới hơn 4 tháng tuổi.

Anh Mót là con trai út trong một gia đình người Việt, từng sinh sống ở Campuchia, sau đó quay về Việt Nam. Không đất đai, nhà cửa, cha mất khi anh mới mười mấy tuổi, một mình mẹ tảo tần nuôi 7 anh em khôn lớn. Hiện mẹ của anh là bà Trần Thị Anh đã 68 tuổi ở nhà phụ chăm bé Võ Đăng Minh. Bà Anh rưng rưng: “Thương cháu lắm, nhiều người xin bé về nuôi nhưng tôi không cho. Tôi còn sống ngày nào thì sẽ phụ con chăm cháu ngày đó. Có gì ăn nấy, cơm cháo có nhau…”.

Sau mỗi buổi rong ruổi khắp các ngõ ngách lượm ve chai, anh Mót về nhà tìm mớ rau, con cá để cải thiện bữa ăn gia đình

Mẹ mất, thấy cha vất vả, cháu Nguyễn Minh Chung xin đi làm ở xưởng than để có thêm thu nhập phụ gia đình. 15 tuổi, dù chưa đủ tuổi lao động, nhưng thấy hoàn cảnh khó khăn, chủ xưởng cũng tạo điều kiện nhận Chung vào làm với công việc phù hợp, tiền công 200 ngàn đồng/ngày. Tuy nhiên, công việc không ổn định, tháng nào nhiều việc thì được 15-20 ngày công, còn không chỉ làm 2-3 ngày/tuần. Những lúc rảnh rỗi, không có việc làm, Chung lại thả lưới bắt cá trên hồ thủy điện Cần Đơn để kiếm thức ăn cho gia đình, bắt được nhiều cá thì bán lấy tiền mua rau, gạo.

“Bà con hàng xóm ở đây khó khăn nên không giúp được gì nhiều. Nhìn anh Mót cảnh “gà trống nuôi con” thương lắm nên ai có gì cho nấy” - bà Nguyễn Thị Bích Loan, hàng xóm anh Mót chia sẻ.

Hoàn cảnh quá khó khăn, anh Mót chỉ biết nhờ cậy người mẹ già tuổi cao, sức yếu chăm con nhỏ mới mấy tháng tuổi

Ông Đặng Văn Phúc, Trưởng thôn Bình Tiến 1 cho biết: Hoàn cảnh gia đình anh Mót hết sức khó khăn. Chính quyền địa phương đã quan tâm, tạo điều kiện, tuy nhiên nguồn lực hạn chế nên chỉ có thể thăm hỏi, giúp đỡ chút ít về tinh thần và vật chất. Lượm ve chai mỗi ngày chỉ được vài chục ngàn đồng, không đủ tiền mua bỉm, sữa cho cháu bé mấy tháng tuổi và tiền ăn học cho con gái. Căn nhà mấy cha con đang ở là nhà dựng tạm bên bờ hồ thủy điện Cần Đơn. Rất mong các tấm lòng hảo tâm chung tay giúp đỡ gia đình anh Mót.

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Phước Minh Nguyễn Thị Thủy cho biết: Hội đã vận động được 2 địa chỉ nhân đạo hỗ trợ bỉm, sữa cho cháu bé đến 10 tháng tuổi. Tuy nhiên, về lâu dài rất cần sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng xã hội để gia đình anh Mót có điều kiện vươn lên, các cháu được học hành đầy đủ.

Chương trình truyền hình nhân đạo “Khát vọng sống” dự kiến kết nối trao quà vào lúc 9 giờ ngày 16-11-2024 tại gia đình anh Võ Văn Mót ở thôn Bình Tiến 1, xã Phước Minh, huyện Bù Gia Mập. Rất mong nhận được sự chung tay hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân và quý nhà hảo tâm.

Mọi thông tin và đóng góp xin liên hệ trực tiếp Phòng Bạn đọc - Tư liệu - Công tác xã hội, Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước (BPTV). Hoặc biên tập viên Phạm Thị Quế (số điện thoại/Zalo 0918.094.429), số tài khoản 0918094429, Ngân hàng Nam Á chi nhánh Bình Phước. Chuyển khoản vui lòng ghi rõ họ tên, địa chỉ và nội dung: Ủng hộ KVS T11 anh Võ Văn Mót. Danh sách ủng hộ sẽ được BPTV cập nhật công khai, minh bạch trong chương trình truyền hình nhân đạo “Khát vọng sống” ngày 1-12-2024.

  • Từ khóa
211774

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?