Thứ 6, 19/09/2025 07:21:35 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Nhịp cầu nhân ái 20:08, 16/09/2024 GMT+7

Chồng chết, vợ bầu nuôi 3 con riêng của chồng

Tuệ Lâm
Thứ 2, 16/09/2024 | 20:08:56 2,830 lượt xem
BPO - Gần đến kỳ sinh nở nhưng Trần Thị Tuyết Linh, 24 tuổi, ở tổ 7, ấp Đồng Tân, xã Đồng Nơ, huyện Hớn Quản không biết bám víu vào đâu khi người chồng qua đời. Những tháng cuối thai kỳ, Tuyết Linh không thể đi làm, không có tiền dự trữ khi ở cữ, còn phải thay người chồng đã khuất cưu mang 3 đứa con riêng đang tuổi ăn, tuổi học.

Sinh ra trong gia đình khó khăn ở tỉnh Bạc Liêu và là con gái lớn trong nhà nên Tuyết Linh sớm phải bươn chải để phụ giúp cha mẹ. Đến tuổi trưởng thành, Tuyết Linh lập gia đình với người cùng quê nhưng chỉ sau vài tháng thì chia tay. Lỡ dở hôn nhân ở tuổi đẹp nhất đời con gái khiến Tuyết Linh cũng có chút hoang mang. Thế rồi, như duyên tiền định, sau những tháng ngày cật lực mưu sinh, chị gặp và quen biết anh Dương Hoài Phương (SN 1981) cùng quê Bạc Liêu. 

Thương cảnh gà trống nuôi con, Tuyết Linh đồng ý nên duyên vợ chồng cùng anh chăm sóc 3 đứa trẻ bị mẹ bỏ rơi. Vợ anh Phương bỏ đi, để lại 3 đứa con trai, khi ấy cháu lớn nhất là Dương Hoài An (SN 2010) mới lên 10 tuổi, em trai Dương Hoài Thiên (SN 2013) 7 tuổi và Dương Hoài Bảo (SN 2017) 3 tuổi. 

Trước di ảnh người chồng đã mất, chị Tuyết Linh và 2 đứa con riêng của chồng vẫn không dám tin đó là sự thật

Ngày ngày, hai vợ chồng nhận công việc làm thuê để xây đắp tổ ấm, chắt chiu, tằn tiện cũng đủ đắp đổi cho cuộc sống của 5 thành viên. Hạnh phúc giản đơn được xây đắp từ những điều bình dị trong cuộc sống giúp gia đình nhỏ luôn đầy ắp tiếng cười của con trẻ. 

Năm 2023, vợ chồng chị Tuyết Linh đau buồn mất đi đứa con đang tượng hình. Nỗi đau mất con chưa kịp nguôi ngoai thì vài tháng sau, mẹ ruột anh Phương mất vì bạo bệnh. Mất mát, tang thương liên tiếp nhưng cuộc sống còn hiện hữu phía trước khiến vợ chồng chị càng phải nỗ lực hơn.

Năm 2024, hạnh phúc cũng kịp mỉm cười với vợ chồng chị khi biết tin mang thai. Thời điểm này, vợ chồng chị càng nỗ lực “cày thuê, cuốc mướn” để có điều kiện lo cho đứa bé trong bụng và những đứa con đang tuổi lớn.

Thế nhưng, còn chưa kịp chở vợ đi khám thai định kỳ thì tháng 7 vừa qua, anh Phương đột quỵ mất để lại người vợ trẻ đang mang thai và 3 đứa con nhỏ. Hiện, cháu Hoài An đang học lớp 9, Trường THCS Đồng Nơ; cháu Hoài Thiên học lớp 5 và Hoài Bảo mới vào lớp 1, Trường Tiểu học Đồng Nơ. Đã quá lâu, không còn nhớ rõ mẹ bỏ đi từ 4 hay 5 năm trước, giờ đây, 3 đứa trẻ lại mồ côi cha. Còn quá nhỏ để hiểu về những mất mát, khi hỏi về người cha, những đứa trẻ chỉ biết im lặng. 

Những đứa trẻ con riêng của chồng chị Tuyết Linh vẫn đang tuổi ăn tuổi học, vô lo vô nghĩ

Từ ngày chồng mất, bụng ngày càng to, chị Tuyết Linh không thể đi làm nên nhận hạt điều về nhà làm, kiếm tiền đong gạo qua ngày. Thấy hoàn cảnh gia đình khó khăn, lại nuôi con riêng của chồng nên bà con lối xóm, chính quyền địa phương thương tình giúp bó rau, con cá ăn qua ngày. Tuy nhiên, chỉ còn hơn tháng nữa, chị Tuyết Linh tới kỳ sinh nở nhưng vẫn chưa có tiền. Nội ngoại hai bên và anh chị em đều khó khăn nên chỉ có thể bên cạnh an ủi và động viên tinh thần. “Giờ em không biết xoay xở đâu để có tiền đi sinh nhưng em sẽ vẫn nuôi những đứa nhỏ con của chồng, tới đâu hay đó…” - Tuyết Linh chia sẻ.

Ông Trần Văn Dũng, Ban công tác Mặt trận ấp Đồng Tân, xã Đồng Nơ cho biết: Hoàn cảnh gia đình cháu Tuyết Linh thuộc diện khó khăn, chính quyền xã, thôn ấp cũng đã vận động kêu gọi hỗ trợ “áo quan” khi anh Phương mất và tặng xe đạp cho các cháu nhỏ đầu năm học mới. Sự giúp đỡ đó cũng chỉ là phần nhỏ và tức thời, về lâu dài rất mong sự chung tay của các tổ chức, cá nhân giúp đỡ cháu Tuyết Linh có tiền vượt qua kỳ sinh nở cũng như hỗ trợ 3 đứa trẻ tiếp tục được đến trường.

Chương trình Truyền hình nhân đạo "Khát vọng sống" dự kiến kết nối trao quà vào lúc 9 giờ ngày 20-9-2024 tại gia đình chị Trần Thị Tuyết Linh ở tổ 7, ấp Đồng Tân, xã Đồng Nơ, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước. Rất mong nhận được sự chung tay hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân và quý nhà hảo tâm giúp đỡ.

Mọi thông tin và đóng góp xin liên hệ trực tiếp Phòng Bạn đọc - Tư liệu - Công tác xã hội, Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước (BPTV), hoặc biên tập viên Phạm Thị Quế (số điện thoại/zalo 0918.094.429) số tài khoản 0918094429 (Ngân hàng Nam Á, chi nhánh Bình Phước). Chuyển khoản, quý nhà hảo tâm vui lòng ghi rõ họ tên, địa chỉ và nội dung: Ủng hộ KVS T9 chị Trần Thị Tuyết Linh. Danh sách ủng hộ sẽ được BPTV cập nhật công khai, minh bạch trong chương trình truyền hình nhân đạo "Khát vọng sống" ngày 29-9-2024.

  • Từ khóa
206744

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?