Đã 3 năm kể từ ngày ba mẹ ly thân, ba của em là ông Kim Thái (SN 1981) bị đổ nợ và bỏ đi biệt xứ. Vì áp lực nợ nần mà mẹ của em là Kiều Thị Thảo (SN 1985) cũng bỏ làm công nhân xưởng điều gần nhà để về TP. Hồ Chí Minh làm giúp việc cho người họ hàng. Em trai chuẩn bị vào lớp 4 buộc phải nghỉ học để theo mẹ, nhường cơ hội cho chị đến trường.
Thượng Uyển lủi thủi một mình trong căn nhà dột nát
Chỉ còn lại một mình, bơ vơ, côi cút trong căn nhà dột nát ở ấp Tân Phú, xã Tân Thành, huyện Bù Đốp, hằng ngày, sau giờ học, Thượng Uyển nấu vội nồi cơm, luộc một quả trứng, có khi ăn tạm gói mì, rồi khoác chiếc áo lao động, lủi thủi đi tìm việc làm thuê hoặc trồng rau quanh nhà để có cái ăn. Em có ông bà ngoại nhưng ở cách hơn 20km đường đất, ven biên giới nên cũng không thể nương nhờ sớm tối. “Thấy hoàn cảnh của Thượng Uyển vừa học vừa làm, vật lộn với cuộc sống thiếu thốn trăm bề, hàng xóm ai cũng đau lòng nên người cho chén cơm, người cho gói mì” - anh Nguyễn Văn Thuần, hàng xóm của em Uyển cho biết.

Hằng ngày, Thượng Uyển phải tự lập mưu sinh và học tập
Bước vào đầu năm học mới, những chi phí cho sách, vở, quần áo đến những đóng góp đầu năm thực sự là một khoản quá lớn đối với Uyển. Em tâm sự: "Hoàn cảnh quá khó khăn nên em không có được một bộ sách mới và đồ dùng học tập cần thiết. Bộ đồng phục của em đã 3 năm rồi cũng không có điều kiện mua mới. Cả mùa hè đi phụ quán nước, em chỉ dành dụm được hơn 3 triệu đồng. Số tiền này ưu tiên cho những khoản đóng góp ở trường. Với mức thu nhập của mẹ em bây giờ không thể chi trả học phí đại học. Rất có thể thi tốt nghiệp xong, em phải bảo lưu kết quả học tập để đi tìm việc, rồi quay lại học đại học”.
Cả đoàn khảo sát của chương trình "Chắp cánh ước mơ" đều chạnh lòng khi cơn mưa bất chợt ập đến, cô học trò nhỏ vội chạy đi tìm các loại thau, nồi, chảo… để hứng từng mảng nước mưa dột xuống khắp nhà. Trong nhà cũng không có gì đáng giá, ngoài những xấp giấy khen học sinh giỏi, huy chương đồng Olympic 19-5 môn Lịch sử và những bức vẽ thể hiện đam mê kiến trúc của Uyển.

Vượt lên những khó khăn, thiếu thốn cả về vật chất lẫn tinh thần, Thượng Uyển vẫn luôn đạt thành tích cao trong học tập và nuôi dưỡng ước mơ trở thành kiến trúc sư
“Nữ sinh dân tộc Khmer vượt khó, học giỏi như Uyển là quý lắm. Em đừng bỏ cuộc, đừng từ bỏ ước mơ bởi còn rất nhiều những tấm lòng nhân ái. Họ sẽ chung tay tiếp sức cho em được đến trường, chinh phục con chữ, mở ra tương lai và hy vọng về cuộc sống tốt đẹp hơn cho các em sau này” - ông Lê Đình Coóng, Chủ tịch Hội Khuyến học huyện Bù Đốp nhắn nhủ với Uyển.
Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về địa chỉ: Chương trình "Chắp cánh ước mơ", Phòng Bạn đọc - Tư liệu - Công tác xã hội, Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước. Hoặc số điện thoại: 0911.21.21.26 (BTV Thu Hiền). Tài khoản tiếp nhận: 197073599999 - Nguyễn Thị Thu Hiền, Ngân hàng VietinBank chi nhánh Bình Phước. Nội dung chuyển khoản vui lòng ghi rõ: ủng hộ cho em Thượng Uyển. |
Dự kiến lễ trao học bổng "Chắp cánh ước mơ" (kỳ 110) sẽ diễn ra vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 16-9-2024, tại Trường THCS&THPT Tân Tiến, huyện Bù Đốp. Chương trình do BPTV phối hợp với VNPT và Quỹ Khuyến học khuyến tài tỉnh thực hiện.
Danh sách tài trợ, ủng hộ cho em Kim Thượng Uyển sẽ được công khai tại buổi lễ trao học bổng và trong chương trình “Chắp cánh ước mơ” phát sóng lúc 20 giờ 40 phút thứ 3, ngày 24-9-2024, trên kênh BPTV1.

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026