Thứ 6, 19/09/2025 15:40:19 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Nhịp cầu nhân ái 17:01, 18/08/2024 GMT+7

Xin được hỗ trợ chữa bệnh cho vợ

Tuệ Lâm
Chủ nhật, 18/08/2024 | 17:01:34 1,934 lượt xem
BPO - Đã qua ngày tái khám (15-8) nhưng anh Nguyễn Quý Sang (SN 1992) ở tổ 4, khu phố 5, phường Thác Mơ, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước không có điều kiện đưa vợ đi bệnh viện, vì không biết vay mượn ở đâu. Căn bệnh u màng não của chị Nguyễn Thị Cẩm Tú (SN 1997) là vợ anh Sang đã mổ lần 2 nhưng bệnh tình vẫn chưa thuyên giảm. Hiện tại, hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, con nhỏ mới hơn 7 tháng tuổi, hai vợ chồng lại không có thu nhập ổn định.

Từ ngày chị Tú phát hiện bị bệnh u màng não cũng là lúc gia đình nhỏ của anh Sang rơi vào cảnh khó khăn cùng quẫn. Là đôi vợ chồng trẻ nhưng ngặt thay, chị Tú lại mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo nên tiền bạc trong nhà cạn kiệt theo ngày tháng.

Đại diện Ban công tác mặt trận khu phố 5, phường Thác Mơ và Câu lạc bộ từ thiện Hương Từ Tâm thăm hỏi và động viên gia đình anh Sang

Anh Sang sinh ra trong một gia đình có 3 anh em. Năm 2015, cha mất vì căn bệnh ung thư vòm họng, đến năm 2019 thì mẹ cũng qua đời vì căn bệnh suy thận. Những năm tháng cha mẹ bị bệnh phải bán cả đất đai, chỉ giữ lại được căn nhà nhỏ. Cha mẹ mất, anh em Sang tự ra đời bươn chải. Anh trai đến tuổi lập gia đình về ở nhà vợ, còn anh Sang làm đủ nghề để sống và nuôi em gái ăn học. Hiện tại, em gái Nguyễn Thị Thanh Trà (SN 2005) chuẩn bị là sinh viên năm 2, Trường đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh.

Năm 2021, anh Sang gặp chị Cẩm Tú qua lời giới thiệu của người bạn. Thời điểm này, chị Tú đang làm kế toán ở Sài Gòn và có con trai nhỏ gửi mẹ nuôi, sau gãy đổ hôn nhân ở Quảng Ngãi.

Gặp nhau và quen biết trong thời gian dịch Covid-19 nên anh chị trở về Bình Phước, nương náu trong căn nhà cũ của cha mẹ Sang để lại. Đồng cảm và thấu hiểu hoàn cảnh của nhau, đến năm 2023, cả hai quyết định nên duyên vợ chồng và đồng lòng vun vén cho tổ ấm. Thế nhưng, hạnh phúc chẳng tày gang, đôi vợ chồng trẻ còn đang viên mãn trong hạnh phúc lứa đôi và đón tin vui có con thì cũng là lúc chị Tú bị u não khi thai nhi mới được 12 tuần. 

“Bác sĩ khuyên bỏ thai để điều trị bệnh nhưng em không làm thế. Lúc này em đã nghe được cử động của con trong bụng nên vợ chồng quyết giữ lại đứa bé, dù em biết mình sẽ phải chịu những cơn đau hành hạ. Em giữ thai được đến 8 tháng thì phải mổ bắt con. Sau khi sinh bé được hơn 3 tháng, em phải gửi con về Quảng Ngãi cho mẹ giữ để bắt đầu phác đồ điều trị”, chị Tú chia sẻ.

Chỉ trong vòng 3 tháng, chị Cẩm Tú phải trải qua 2 lần phẫu thuật gồm u màng não và viêm tai xương chũm phải. Hiện tại, gia đình đã mượn nợ của người thân và bạn bè số tiền vài trăm triệu đồng chữa bệnh, nhưng cũng đã cạn kiệt. Lịch tái khám đã qua nhưng gia đình không thể xoay xở mượn thêm để đến bệnh viện. Hàng ngày, ngoài thuốc bảo hiểm, chị phải uống thêm thuốc ngoài và chích thuốc hơn 200 ngàn đồng/ngày.

Hơn 1 năm vợ bị bệnh ở nhà không đi làm, anh Sang theo vợ trong những lần điều trị ở viện và tranh thủ ai kêu gì làm đó gần nhà để có tiền trang trải bữa ăn và bỉm sữa cho con. “Vợ chồng em cũng đã bàn tới chuyện bán căn nhà cũ của cha mẹ để trả nợ và tiếp tục chữa bệnh cho vợ em. Nhà cũng đã rao bán nhưng chưa bán được. Nếu phải bán nhà ra ở trọ chữa bệnh cho vợ, em cũng chấp nhận, miễn sao vợ em được khỏe mạnh”, anh Sang xúc động bày tỏ.

Đôi vợ chồng trẻ Quý Sang - Cẩm Tú rất cần sự trợ giúp từ quý nhà hảo tâm để tiếp tục phác đồ điều trị và nuôi con nhỏ

Mỗi ngày, chị Cẩm Tú phải chích thuốc để hồi phục dây thần kinh mặt

Ông Bùi Phượng, thành viên Câu lạc bộ từ thiện Hương Từ Tâm (thị xã Phước Long) chia sẻ: Khi biết thông tin về hoàn cảnh khó khăn của gia đình Sang, câu lạc bộ đã tạm ứng 10 triệu đồng cho gia đình có tiền mua thuốc điều trị. Qua chương trình "Khát vọng sống", mong quý nhà hảo tâm giúp đỡ cả về tinh thần và vật chất để giúp em Sang vượt qua khó khăn.

Ông Phạm Duy, Trưởng ban công tác mặt trận khu phố 5 (phường Thác Mơ) cho biết: Hoàn cảnh của gia đình em Sang lúc này rất khó khăn, vợ bị bệnh hiểm nghèo không còn khả năng chạy chữa. Rất mong sự chung tay, góp sức từ cộng đồng, giúp đỡ gia đình em Sang vượt qua khó khăn, có tiền chữa bệnh cho vợ và nuôi con nhỏ.

Chương trình Truyền hình nhân đạo “Khát vọng sống” dự kiến kết nối trao quà vào lúc 9 giờ 00, ngày 20-8-2024 tại gia đình anh Nguyễn Quý Sang ở khu phố 5, phường Thác Mơ, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước. Rất mong nhận được sự chung tay hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân và quý nhà hảo tâm giúp đỡ.

Mọi thông tin và đóng góp xin liên hệ trực tiếp Phòng Bạn đọc - Tư liệu - Công tác xã hội, Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước (BPTV). Hoặc biên tập viên Phạm Thị Quế (số điện thoại/zalo 0918.094429) số tài khoản 0918094429 (Ngân hàng Nam Á chi nhánh Bình Phước). Chuyển khoản, quý nhà hảo tâm vui lòng ghi rõ họ tên, địa chỉ và nội dung: Ủng hộ KVS T8 anh Nguyễn Quý Sang. Danh sách ủng hộ sẽ được BPTV cập nhật công khai, minh bạch trong chương trình truyền hình nhân đạo “Khát vọng sống” ngày 20-8-2024.

  • Từ khóa
204383

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?