Các nhà hảo tâm chụp hình với gia đình chị Thạch Thị Hiền
Chương trình do Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước phối hợp Hội Bảo trợ người khuyết tật - trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo tỉnh thực hiện với sự đồng hành của Doanh nghiệp vàng, bạc, đá quý Kim Hương, thành phố Đồng Xoài, Quỹ Đầu tư và phát triển Bình Phước, Công ty Bảo Việt nhân thọ Bình Phước, Công ty TNHH vận tải Thành Công cùng các nhà hảo tâm, câu lạc bộ, đội, nhóm thiện nguyện ở tỉnh Bình Phước.
Bà Dương Thị Tuyết, Chủ tịch danh dự Hội Bảo trợ NKT - TMC và BNN tỉnh thay mặt nhà tài trợ chính trao tiền cho gia đình chị Thạch Thị Hiền
Công ty Bảo Việt nhân thọ Bình Phước - đơn vị đồng tài trợ trao tiền hỗ trợ gia đình chị Thạch Thị Hiền
Vì bị bạo lực gia đình, chị Thạch Thị Hiền chia tay với người chồng đầu tiên khi đã có hai người con gái. Trải qua bao khốn khó, chị gặp gỡ, nên duyên với anh Nguyễn Văn Sơn (SN 1990) và có với nhau thêm ba người con. Là một gia đình trẻ, lẽ ra sẽ rất đầm ấm, thế nhưng 7 năm trước, chị Hiền mắc căn bệnh viêm màng nhỉ, dù đã trải qua nhiều lần phẫu thuật nhưng một tai vẫn đau nhức, không thể nghe rõ, cộng thêm căn bệnh rối loạn tiền đình khiến chị thường xuyên ngất xỉu. Bé Thạch Thị Liên (SN 2004), con gái thứ hai mắc bệnh tim, đại tràng, viêm khớp… phải thăm khám và duy trì thuốc hàng ngày. Mẹ chị Hiền là bà Thạch Sổ (SN 1968) cũng mắc bệnh suy tim, suy thận, nằm liệt một chỗ nhiều năm nay, mọi sinh hoạt, ăn uống đều cần chị Hiền trợ giúp. Dù đã nỗ lực nhưng bệnh tật cứ mãi đeo bám khiến gia đình chị ngày càng kiệt quệ.
Đại diện Quỹ Đầu tư và phát triển - đơn vị đồng tài trợ trao tiền cho gia đình chị Thạch Thị Hiền
Đại diện Công ty TNHH Vận tải Thành Công - đơn vị đồng tài trợ trao tiền hỗ trợ gia đình chị Thạch Thị Hiền
Xót xa, thương cảm với gia đình chị, chương trình “Chia sẻ nỗi đau” đã nhanh chóng kết nối và trao tặng gia đình số tiền 126 triệu đồng. Chương trình thống nhất dành toàn bộ số tiền chữa bệnh và lo cho các con chị Hiền ăn học. Nhận được số tiền quá lớn trong lúc ngặt nghèo, chị Hiền xúc động chia sẻ: Không có nỗi đau nào bằng ngày ngày phải chứng kiến cảnh mẹ già, con thơ đau đớn vì bệnh tật mà không có tiền chạy chữa. Tôi vô cùng biết ơn chương trình đã đến và trợ giúp gia đình tôi trong lúc bế tắc. Với số tiền này, tôi có thêm động lực cố gắng lo cho con cái chữa bệnh và học tập.
Được sự ngỏ ý của địa phương, dịp này, chương trình “Chia sẻ nỗi đau” cũng đã trao tặng 20 triệu đồng cho gia đình bà Nguyễn Thị Thực (SN 1953) ở khu phố 3, phường Tân Đồng. Hai vợ chồng tuổi già sức yếu, mang nhiều bệnh tật.





Hình ảnh một số câu lạc bộ, đội, nhóm, nhà hảo tâm trao tiền hỗ trợ gia đình chị Thạch Thị Hiền
Ông Đặng Thanh Đề, Phó Chủ tịch UBND phường Tân Đồng chia sẻ: Địa phương vô cùng biết ơn sự quan tâm, trợ giúp của cộng đồng, xã hội dành cho hai gia đình khó khăn trên địa bàn phường Tân Đồng. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo sát và tạo điều kiện cho hai gia đình được hưởng đầy đủ các chế độ, chính sách theo quy định.

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026