Chương trình do Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước phối hợp Hội Bảo trợ Người Khuyết tật - Trẻ mồ côi và Bệnh nhân nghèo (NKT-TMC&BNN) tỉnh thực hiện với sự đồng hành của Doanh nghiệp Vàng, bạc, đá quý Kim Hương, thành phố Đồng Xoài, Quỹ Đầu tư và Phát triển Bình Phước, Công ty Bảo Việt nhân thọ Bình Phước, Công ty TNHH vận tải Thành Công cùng các nhà hảo tâm, câu lạc bộ, đội, nhóm thiện nguyện Bình Phước.
Các nhà tài trợ, nhà hảo tâm chụp hình lưu niệm cùng gia đình bà Trần Thị Hồng
Đại diện Hội Bảo trợ NKT-TMC&BNN tỉnh đại diện cho nhà tài trợ chính Doanh nghiệp Vàng, bạc đá quý Kim Hương trao tiền cho gia đình bà Hồng
Cách đây hơn 30 năm, vì tình yêu và sự thương cảm, bà Hồng kết hôn với ông Nguyễn Tấn Mai (sinh năm 1967) - người đàn ông câm, điếc bẩm sinh. Dù khuyết tật nhưng bằng nghị lực và tình yêu thương dành cho gia đình, ông Mai vẫn miệt mài đi phụ hồ, lượm điều thuê, bà Hồng cũng đi làm thuê, làm mướn khắp nơi để gia đình có cuộc sống ổn định. Thế nhưng bệnh tật, tai ương cứ liên tục kéo đến khiến những ước mơ cứ thế lần lượt tan biến.
Đại diện Hội Bảo trợ NKT-TMC&BNN tỉnh đại diện cho Công ty TNHH Vận tải Thành Công trao tiền cho gia đình bà Hồng
Công ty Bảo Việt nhân thọ Bình Phước, đơn vị đồng tài trợ trao tiền cho gia đình bà Hồng
Hội Bảo trợ NKT-TMC&BNN tỉnh trao số tiền vận động cho gia đình bà Hồng
Năm 2009, ông Mai bất ngờ bị tai nạn gãy tay phải trên đường đi làm. Chưa đầy một năm sau bà Hồng cũng bị tai nạn lao động gãy tay và chân trái cùng hai đốt sống. Không có tiền điều trị theo phác đồ của bác sĩ nên tay, chân không thể hoàn toàn hồi phục, từ đó đến nay hai vợ chồng chỉ có thể nhận hạt điều về bóc vỏ lụa và làm những việc lặt vặt trong gia đình. Con trai lớn của ông bà là Nguyễn Tấn Thanh (sinh năm 1993) cũng phát bệnh tâm thần phân liệt, mất khả năng lao động. Mọi chi phí sinh hoạt, thuốc men và tiền học phí cho con trai út đều phụ thuộc vào công việc công nhân với thu nhập ít ỏi của người con gái thứ 2 là em Nguyễn Thị Thu Thuận (sinh năm 2002). Cuộc sống vô cùng khó khăn, hiện cả gia đình đang sống trong căn nhà tạm bợ, xuống cấp trầm trọng.
Trước những khốn khó của gia đình bà Hồng, chương trình “Chia sẻ nỗi đau” đã nhanh chóng kêu gọi, vận động các nhà hảo tâm, câu lạc bộ, đội, nhóm trao tặng gia đình bà Hồng số tiền 101 triệu đồng. Ông Hồ Tấn Thành Đồng, Chủ tịch UBND xã Bình Thắng cho biết: "Với số tiền này ban tổ chức chương trình thống nhất cùng gia đình và chính quyền địa phương trích 15 triệu đồng trả số nợ đã mượn nóng để khám bệnh trước đó, 11 triệu đồng để anh Thanh tiếp tục chữa bệnh, 75 triệu sẽ dành để xây nhà. Bên cạnh đó, địa phương sẽ vận động thêm 25 triệu đồng và ngày công làm nhà để gia đình bà Hồng có căn nhà khang trang, kiên cố".
Được sự quan tâm, hỗ trợ chu đáo của chương trình bà Hồng xúc động chia sẻ: "Trân quý, biết ơn các nhà hảo tâm đã tìm đến lúc gia đình tôi lâm vào cảnh ngặt nghèo. Đây chính là động lực để gia đình tôi có thêm sức mạnh cố gắng vượt qua những sóng gió bủa vây".
Dịp này, được sự ngỏ ý của địa phương, chương trình cũng nhanh chóng vận động thêm 20 triệu đồng trao tặng cho hoàn cảnh bà Điểu Thị Dron, ngụ tại xã Đa Kia, huyện Bù Gia Mập đang cần tiền nhập viện điều trị suy tim cấp.
Hình ảnh một số nhà hảo tâm, câu lạc bộ, đội, nhóm trao tiền cho gia đình bà Trần Thị Hồng