Anh Thư có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mẹ em mất cách đây hơn 10 năm vì ung thư, cha em cũng bỏ đi biệt tích. Thương cháu ngoại cút côi, bà Thị Thuốc (73 tuổi) đã đón 4 chị em Thư về chăm sóc. Không có đất sản xuất nên chi phí sinh hoạt hàng ngày của 4 bà cháu chỉ trông chờ số tiền trợ cấp mồ côi và những buổi đi mót điều, mót mủ. Căn nhà xây tạm từ 20 năm trước ở ấp Bưng Xê, xã Tân Thành đã xuống cấp trầm trọng, nhưng gia đình không có tiền sửa chữa.
Buổi lễ trao mái ấm tình thương cho gia đình em Thị Anh Thư diễn ra trong không khí ấm áp, đầy yêu thương
Bà Nguyễn Thị Thanh Trúc, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bình Phước tặng quà và động viên Anh Thư chăm ngoan, học giỏi
Ngay sau khảo sát hoàn cảnh của Anh Thư, mẹ đỡ đầu Giang Thị Tuyến đã đóng góp và vận động các thành viên Chi hội Nữ doanh nhân thành phố Đồng Xoài xây dựng mái ấm tình thương cho Thư với tổng trị giá 90 triệu đồng.
Tại buổi lễ trao nhà, 4 bà cháu Anh Thư còn được trao tặng nhiều vật dụng sinh hoạt thiết yếu như: gường, quạt điện, máy lọc nước, nhu yếu phẩm…

Các thành viên Chi hội Nữ doanh nhân thành phố Đồng Xoài và đại diện lãnh đạo địa phương trao nhiều vật dụng thiết yếu cho gia đình Anh Thư
Phát biểu tại buổi lễ, bà Giang Thị Lan Thu, Chủ tịch Hội Nữ doanh nhân tỉnh Bình Phước cho biết: Qua gần 3 năm triển khai chương trình “Mẹ đỡ đầu”, Hội Nữ doanh nhân tỉnh đã nhận đỡ đầu cho 95 trẻ em mồ côi với tổng số tiền hỗ trợ 2,5 tỷ đồng. Đây là mái ấm thứ 3 được hội xây tặng trong chương trình.

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026