Thứ 7, 27/04/2024 13:12:55 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Nhịp cầu nhân ái 16:48, 26/03/2024 GMT+7

Lay lắt phận bạc

Tuệ Lâm
Thứ 3, 26/03/2024 | 16:48:27 1,076 lượt xem
BPO - Chỉ còn mấy ngày nữa là chị Lê Thị Kiều Thảo (33 tuổi) ở tổ 2, ấp Xạc Lây, xã Tân Quan, huyện Hớn Quản hạ sinh người con thứ 4. Nhưng hiện nay, trong nhà không có tiền, cũng không có đồ ăn bồi bổ cho mẹ bầu và thai nhi. Gia đình khó khăn nên trong suốt thời gian thai kỳ, chị Thảo chỉ đi khám thai 2 lần.

Chị Lê Thị Kiều Thảo là con gái duy nhất trong gia đình nghèo có 4 người con ở Cần Thơ. Khi còn nhỏ, Thảo bị điện giật nên thần kinh bị ảnh hưởng. Năm 18 tuổi, Thảo lấy chồng cùng quê hơn 18 tuổi và sinh con trai Huỳnh Văn Hậu (SN 2015). Một năm sau, mẹ của Thảo mất, còn cha sau đó đi ở với người khác. 

Hôn nhân lục đục, năm 2017, Thảo chia tay chồng và ôm con nhỏ 2 tuổi lên Bình Dương xin làm công nhân. Sau đó, Thảo quen biết và nên duyên vợ chồng với anh Lý Hào Kiệt (SN 1995). Đến năm 2018, vợ chồng Thảo về Bình Phước sinh sống.

Cuộc sống gia đình nhỏ tuy còn nhiều khó khăn nhưng vợ chồng luôn yêu thương, đùm bọc nhau. Đặc biệt, anh Kiệt quan tâm, chăm sóc con riêng của vợ như con ruột.

Đông con, không đi làm được nên những bữa ăn của các con chỉ có mì gói

Công việc làm thuê của đôi vợ chồng trẻ cũng đủ đắp đổi qua ngày. Thế nhưng, năm 2020, khi vợ mới mang bầu được 3 tháng thì anh Kiệt đi làm về lúc trời mưa, xe sụp ổ gà bị ngã gây chấn thương sọ não phải đưa đi cấp cứu. Hoàn cảnh khó khăn, vợ lại đang mang thai nên anh Kiệt không có tiền chữa trị. Kết quả, anh bị hư mắt bên phải. Sức khỏe yếu, anh không thể tiếp tục xin đi làm ở công ty mà ai thuê gì làm đó, chưa kể thời gian dịch Covid-19 không có việc làm.

Khó khăn chồng chất khó khăn trong thời điểm chào đón thêm con gái đầu lòng Lý Gia Hân. Có thêm thành viên, đồng nghĩa với việc vợ chồng anh chị phải cố gắng, nỗ lực gấp nhiều lần để lo cho 2 con. Tuy nhiên, sức khỏe của cả hai đều yếu nên không thể làm được việc nặng mà việc nhẹ thì tiền công ít.

Còn đang loay hoay với những khó khăn không lối thoát, năm 2022, vợ chồng chị vỡ kế hoạch sinh thêm con gái Lý Tường Vi. Những tưởng khó khăn, thiếu thốn chỉ dừng lại ở việc chạy ăn từng bữa, nhưng sau khi sinh con gái được 1 tháng thì mẹ chồng chị Thảo bị đụng xe trên đường đi làm về gây chấn thương sọ não. Thời điểm này, mẹ chồng chị còn phát hiện bị bệnh tiểu đường và ung thư tử cung phải nằm liệt một chỗ.

Hiện chị Thảo đang mang thai con thứ 4, dự sinh ngày 31-3. Rưng rưng nước mắt, chị chia sẻ: Em không biết mình mang thai lần thứ 4. Khi thai nhi được gần 6 tháng, thấy bụng cứng đi khám mới biết có thai. Em không biết tương lai sẽ ra sao nhưng vợ chồng em đã quyết định giữ lại bé, có rau ăn rau, có cháo ăn cháo, đứa trẻ vô tội mà…

Các con tự chăm sóc và chơi với nhau

Vợ chồng chị Thảo đang ở cùng mẹ chồng. Căn nhà tình thương xây dựng hơn 30 năm đã cũ nát. Năm 2020, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tân Quan hỗ trợ 40 triệu đồng để sửa chữa, dựng thêm 1 phòng, tuy nhiên vẫn chưa có nhà vệ sinh, phải dựng thêm lều bạt phía sau và bên cạnh nhà để sinh hoạt, nấu nướng.

Trưởng ấp Xạc Lây Lưu Bá Sinh cho biết: Hoàn cảnh gia đình Lê Thị Kiều Thảo và anh Lý Hào Kiệt hết sức khó khăn. Vợ chồng còn trẻ, trong độ tuổi lao động nhưng đều bệnh đau, con đông và còn nhỏ. Kiệt bị tai nạn giao thông, hư mắt phải, sức khỏe yếu. Hiện Kiệt đi bắt gà thuê, ngày có việc, ngày không, thu nhập không ổn định. Rất mong quý nhà hảo tâm chung tay “góp gió thành bão” hỗ trợ, giúp đỡ gia đình vượt qua khó khăn, có điều kiện chữa bệnh để có sức khỏe đi làm nuôi các con.

Chương trình truyền hình nhân đạo Khát vọng sống dự kiến kết nối trao quà vào lúc 9 giờ ngày 28-3-2024 tại nhà bà Đặng Thị Lý - mẹ chồng chị Lê Thị Kiều Thảo ở tổ 2, ấp Xạc Lây, xã Tân Quan, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước. Rất mong nhận được sự chung tay hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân và quý nhà hảo tâm giúp gia đình chị Lê Thị Kiều Thảo vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Mọi thông tin và đóng góp liên hệ trực tiếp Phòng Bạn đọc - Tư liệu - Công tác xã hội, Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước (BPTV). Hoặc biên tập viên Phạm Thị Quế, số điện thoại/zalo 0918.094.429, số tài khoản 0918094429 Ngân hàng Nam Á chi nhánh Bình Phước. Chuyển khoản vui lòng ghi rõ họ tên, địa chỉ và nội dung: Ủng hộ KVS T3 chị Lê Thị Kiều Thảo.

Danh sách ủng hộ sẽ được BPTV cập nhật công khai, minh bạch trong chương trình truyền hình nhân đạo Khát vọng sống ngày 20-4-2024.

  • Từ khóa
192737

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu