Câu chuyện về gia cảnh và nghị lực của cô nữ sinh nghèo khiến tất cả thành viên tham dự đều thương cảm. Gấm mồ côi mẹ khi 10 tuổi, sống cảnh cút côi cùng cha là ông Trần Văn Trạch (SN 1952) trong căn nhà tình thương đơn sơ ở ấp 5, xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú. Ông Trạch không còn sức lao động, lại mang trong người căn bệnh tim mãn tính và xơ gan, hiện nay đã không còn tiền để đi bệnh viện, chỉ uống thuốc nam cầm cự. Nguồn sinh hoạt hằng ngày của hai cha con phải nhờ sự trợ cấp từ chính quyền, hàng xóm. Sách vở, quần áo, dụng cụ học tập, Gấm đều phải xin lại từ các anh chị khóa trước và thầy cô giáo trong trường giúp đỡ.




Buổi lễ trao học bổng "Chắp cánh ước mơ" (kỳ 103) có tham dự đầy đủ của ban tổ chức, lãnh đạo thành phố Đồng Xoài và rất đông các nhà tài trợ, đồng tài trợ, các tổ chức, cá nhân, các đội, nhóm thiện nguyện
Gia cảnh nghèo khó, nhưng không vì vậy mà Gấm nản lòng, em luôn phấn đấu và giữ vững thành tích 11 năm học sinh giỏi. Em luôn ước mơ sau này được theo học ngành sư phạm ngôn ngữ Anh để mang kiến thức về các vùng khó khăn trên quê hương Bình Phước.
“Hãy cứ nỗ lực, hãy cứ ước mơ, em sẽ không bao giờ phải đơn độc trên hành trình đi tìm tri thức”, các nhà tài trợ, đồng tài trợ của "Chắp cánh ước mơ" đã bước lên sân khâu để nói với Hồng Gấm như vậy, kèm theo những suất học bổng ân tình trao tận tay cho em. Với tổng số tiền học bổng 198 triệu 891 ngàn đồng, chương trình đã chi hơn 8 triệu đồng hỗ trợ cho ba của Gấm kịp điều trị bệnh. 190 triệu đồng được lập sổ tiết kiệm để em chi dùng cho việc học sắp tới.
Đại diện Ban tổ chức Thành ủy, UBMTTQVN, các hội đoàn thể thành phố Đồng Xoài tham dự và trao học bổng cho em Trần Thị Hồng Gấm
Đại diện nhà tài trợ chính VNPT Bình Phước trao số tiền tài trợ 15 triệu
Ông Lê Hải Đăng, Giám đốc Quỹ khuyến học khuyến tài tỉnh trao số tiền tài trợ 30 triệu đồng
Tại buổi lễ, tập thể cán bộ, giáo viên, học sinh Trường THPT Nguyễn Du đã tiếp tục quyên góp bằng hình thức đặt thùng quỹ tại sân, nâng tổng số tiền trao tặng cho em Gấm lên tới hơn 56,8 triệu đồng
Cảm xúc vỡ òa, những giọt nước mắt trực trào khi cô học trò nghèo chia sẻ: Nếu không đón nhận được học bổng "Chắp cánh ước mơ", thì chẳng biết tương lai và con đường học tập của em sẽ đi đâu về đâu. Em sẽ chẳng thể mở được cánh cửa đại học của mình.
Thành công trọn vẹn từ hành trình yêu thương mang tên "Chắp cánh ước mơ" (kỳ 103) cũng kịp thời lan tỏa năng lượng tích cực để những tấm lòng nhân ái sẽ tiếp tục hành trình năm mới 2024, cần mẫn trợ giúp, vun đắp cho nhiều "cánh én nhỏ" có cơ hội dệt nên mùa xuân tươi đẹp của cuộc đời.











Các đơn vị tài trợ, các nhà hảo tâm, các đội, nhóm thiện nguyện trao học bổng cho em Trần Thị Hồng Gấm
                            
                                            Nữ sinh mồ côi mẹ, cha bị bệnh hiểm nghèo cần được giúp đỡBPO - 11 năm liên tiếp là học sinh giỏi, em luôn ước mơ theo học ngành sư phạm ngôn ngữ Anh để mang kiến thức về các vùng còn khó khăn trên quê hương Bình Phước, thế nhưng ghế giảng đường đại học đang dần xa với em chỉ vì quá nhiều khó khăn đang bủa vây từng ngày. Đây là hoàn cảnh của em Trần Thị Hồng Gấm, học sinh lớp 11A5, Trường THPT Nguyễn Du (TP. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước).
                                            
                    
                    
                        Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc                    
                
                    
                    
                        Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý                    
                
                    
                    
                        Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước                    
                
                    
                    
                        Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính                    
                
                    
                    
                        Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026