Thứ 7, 27/04/2024 14:39:42 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Nhịp cầu nhân ái 19:17, 15/12/2023 GMT+7

Lượm ve chai nuôi ước mơ đại học

Thu Hiền
Thứ 6, 15/12/2023 | 19:17:16 2,615 lượt xem
BPO - Để tự trang trải chi phí học tập và nuôi dưỡng ước mơ đại học, hàng ngày, ngoài giờ học, Nguyễn Hồng Phước, học sinh lớp 12A5, Trường THPT Bù Đăng, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước phải tìm đủ công việc làm thêm theo giờ, từ phụ quán ăn, quán cà phê cho đến đi lượm ve chai… Tại lần đi khảo sát, cả ekip của chương trình "Chắp cánh ước mơ" của Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước (BPTV) lặng đi bởi câu chuyện thật xúc động mà cô học trò nghèo kể về những cơ cực mình trải qua.

Bố mẹ Phước ly hôn cách đây 3 năm. Bố đang ở căn nhà tạm trên đất của ông bà, hằng ngày đi phụ hồ nuôi em trai Phước đang học lớp 10. Còn Phước theo mẹ (Lê Thị Lan, sinh năm 1982) ra thuê phòng trọ ở thị trấn Đức Phong sinh sống. Không người thân quen, không có đất đai hay tài sản nên chị Lan xin làm công nhân giày da, lương trung bình 5 triệu đồng/tháng. Nghèo khó, kham khổ, bệnh tật khiến chị phải tốn thêm nhiều khoản chi phí thuốc men. “Cũng mong con được học hành tới nơi tới chốn, nhưng đại học là chặng đường dài, quá sức với tôi. Mấy lần nói con nghỉ học, nhưng Phước chỉ im lặng lau nước mắt… Tôi cũng cố gắng gượng cho con học đến ngày hôm nay”, chị Lan tâm sự. 

Em Nguyễn Hồng Phước luôn quyết tâm học thật giỏi để thay đổi số phận

Để cân bằng tâm lý và vượt qua những thiếu thốn về vật chất, tinh thần, Phước đã chọn cách dồn hết tâm trí vào việc học. Suốt 12 năm đến trường, em đều giữ vững danh hiệu học sinh giỏi của khối. Em vừa thi xong học sinh giỏi cấp tỉnh môn Ngữ văn. Năm học trước, Phước từng đạt giải ba học sinh giỏi cấp tỉnh môn Ngữ văn và huy chương đồng Olympic 19-5 cấp tỉnh. Trên nền tảng kiến thức vững vàng, Phước đã sớm nuôi dưỡng ước mơ vào đại học ngân hàng, với mong muốn sau này làm nên công danh sự nghiệp để phụ giúp mẹ và thay cha nuôi em trai ăn học.

Niềm hy vọng cho tương lai vừa chớm thì Phước lại nhìn về thực tại. “Có lẽ đây là lần em được tỏa sáng cuối cùng trên con đường học tập. Chẳng biết mai hay mốt em phải nghỉ học. Ước mơ của em không thể thực hiện bởi hoàn cảnh quá ngặt nghèo”, Phước vừa khóc vừa nói trong nghẹn ngào.

Trong lúc tâm sự với Phước, nhiều lần chúng tôi phải dừng cuộc nói chuyện khi chứng kiến từng dòng nước mắt ngắn, dài cứ liên tục lăn xuống má cô học trò nghèo. Phước nói rằng: Trong khi thu nhập của mẹ vừa thấp lại vừa bấp bênh, em dù tất bật với đủ công việc mưu sinh, chỉ dám ăn chén cơm nguội hoặc gói mì đến lớp... mà vẫn chưa dành dụm được bao nhiêu. Nỗi lo học phí và nhiều khoản chi phí đang đè nặng cuộc sống của hai mẹ con.

Sau giờ đến trường, Phước phải tất bật với công việc nhà và việc làm thuê bán thời gian

Ai bắt gặp cô học trò giỏi văn trên hành trình vượt khó đến trường cũng thương cảm. Cánh cửa đại học của em chỉ còn một đoạn ngắn nữa thôi, nếu em phải dừng lại thì vô cùng tiếc nuối. 

Chương trình “Chắp cánh ước mơ” của BPTV xin được làm cầu nối những tấm lòng nhân ái cùng chung tay trao ước mơ, trao cơ hội tiếp tục học tập cho em Nguyễn Hồng Phước.

Lễ trao học bổng "Chắp cánh ước mơ" (kỳ 101) sẽ diễn ra  vào 8 giờ, thứ 3 ngày 19-12-2023, tại Trường THPT Bù Đăng, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước. Mọi đóng góp của nhà hảo tâm xin gửi về địa chỉ: Phòng Bạn đọc - Tư liệu - Công tác xã hội, Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước. Số điện thoại: 0911.21.21.26 (BTV Thu Hiền) hoặc 0888374292 (Hồng Phước). Tài khoản tiếp nhận:197073599999 - Nguyễn Thị Thu Hiền, ngân hàng Vietinbank chi nhánh Bình Phước.

  • Từ khóa
184343

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu