Thứ 4, 08/05/2024 12:32:05 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Nhịp cầu nhân ái 22:21, 10/06/2023 GMT+7

Gần 155 triệu đồng hỗ trợ 2 hoàn cảnh khó khăn

Thiên Thư
Thứ 7, 10/06/2023 | 22:21:28 1,134 lượt xem
BPO - Với sự nỗ lực của Hội Bảo trợ Người khuyết tật - Trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo tỉnh, Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước cùng sự đồng hành của các nhà tài trợ, câu lạc bộ, đội, nhóm thiện nguyện, hôm nay 10-6 chương trình truyền hình nhân đạo “Chia sẻ nỗi đau” đã có buổi kết nối ấm cúng, đong đầy yêu thương trợ giúp 2 hoàn cảnh khó khăn với số tiền trao tặng gần 155 triệu đồng.

Chồng mất năm 2004, bà Nguyễn Thị Kim Lộc (SN 1959) ở xã Thống Nhất, huyện Bù Đăng một mình vất vả nuôi 2 con khôn lớn. Con gái lớn lấy chồng, cuộc sống cũng vô cùng khó khăn nên không mấy khi về thăm nhà. Bà Lộc sống cùng con trai là anh Nguyễn Huy Hoàng (SN 1999).

Các nhà hảo tâm, câu lạc bộ, đội, nhóm tham gia chương trình "Chia sẻ nỗi đau" hỗ trợ gia đình bà Nguyễn Thị Kim LộcCâu lạc bộ Hạt gạo ấm lòng trao bảng tượng trưng ủng hộ tiền hỗ trợ gia đình bà Nguyễn Thị Kim Lộc 

Hoàng vốn làm công nhân xí nghiệp, cuộc sống của 2 mẹ con tuy không dư dả nhưng cũng đủ đắp đổi qua ngày. Biến cố bất ngờ ập đến vào tháng 3-2022, Hoàng bị tai nạn giao thông trên đường đi làm về khiến chân phải bị gãy buộc bắt vít cố định. Cuộc sống nghèo khó lại thương mẹ tuổi già, sức yếu nên dù chân chưa hồi phục hẳn Hoàng đã tiếp tục đi làm để trang trải cuộc sống. Có lẽ do chân còn yếu nên vào tháng 1-2023, Hoàng bị té cầu thang khi đang đi làm tại công ty nội thất. Tai nạn lần này khiến Hoàng bị tổn thương dây thần kinh đốt sống, liệt 2 chân.

Nhóm thiện nguyện Út Kim Sang trao bảng tượng trưng ủng hộ tiền hỗ trợ gia đình bà Nguyễn Thị Kim LộcNhóm thiện nguyện Gia đình An Lạc trao bảng tượng trưng ủng hộ tiền hỗ trợ gia đình bà Nguyễn Thị Kim Lộc 

Dù đã 65 tuổi, hằng ngày bà Lộc vừa chăm sóc con vừa tranh thủ đi làm để mong có tiền chữa trị cho con. Thế nhưng, số tiền ít ỏi kiếm được lo cái ăn hằng ngày cho 2 mẹ con đã là quá khó nói chi đến việc thuốc thang chữa trị cho Hoàng. Đôi chân Hoàng vì vậy cứ ngày một teo dần.

Bà Nguyễn Thị Liên, Chủ tịch Hội Bảo trợ Người khuyết tật - Trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo tỉnh trao bảng tượng trưng ủng hộ tiền hỗ trợ gia đình bà Nguyễn Thị Kim Lộc 

Thấu hiểu những khó khăn, vất vả của bà Lộc, thương Hoàng phải đối diện với nguy cơ liệt đôi chân khi tuổi đời còn rất trẻ. Chương trình “Chia sẻ nỗi đau” đã kết nối các nhà hảo tâm, câu lạc bộ, đội, nhóm thiện nguyện chung tay hỗ trợ gia đình số tiền 90 triệu đồng. Bà Lộc xúc động chia sẻ: “Niềm mong ước tuổi già của tôi là thấy con trai khỏe mạnh. Tôi sẽ dành toàn bộ số tiền này để chữa trị, cứu đôi chân cho con. Tôi vô cùng biết ơn chương trình”.

Bà Nguyễn Thị Liên, Chủ tịch Hội Bảo trợ Người khuyết tật - Trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo tỉnh thay mặt nhà tài trợ chính trao bảng tượng trưng ủng hộ tiền cho gia đình anh Bùi Cơ Trí

Đại diện Hội Bảo trợ Người khuyết tật - Trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo tỉnh thay mặt nhà hảo tâm trao bảng tượng trưng ủng hộ tiền cho gia đình anh Bùi Cơ Trí 

Chia tay với gia đình bà Lộc, chương trình tiếp tục đến thăm và trao tặng gần 65 triệu đồng cho gia đình anh Bùi Cơ Trí (SN 1979) ở xã Nghĩa Trung, huyện Bù Đăng. Anh Trí hiện phải nuôi mẹ già 90 tuổi cùng 3 chị gái khiếm thính, khiếm thị và anh trai mắc bệnh tim. Anh Trí chia sẻ: “Trước đây, gia đình sống nhờ 1 ha rẫy nhưng do cả nhà đau ốm, bệnh tật không có khả năng lao động nên phải bán rẫy để lấy tiền khám, chữa bệnh. Đến nay, anh trai phát bệnh tim, gia đình không còn khả năng chữa trị”.

Quỹ Đầu tư phát triển Bình Phước - Nhà đồng tài trợ chương trình trao bảng tượng trưng ủng hộ tiền cho gia đình anh Bùi Cơ Trí 

Nhóm thiện nguyện Hoa Hướng Dương trao bảng tượng trưng ủng hộ tiền cho gia đình anh Bùi Cơ Trí

“Chương trình kết thúc trong niềm vui trọn vẹn khi 2 gia đình đã nhận được sự trợ giúp của cộng đồng xã hội. Với ý nghĩa nhân văn sâu sắc và những kết quả thiết thực, hy vọng chương trình “Chia sẻ nỗi đau” tiếp tục trở thành cầu nối để những tấm lòng hảo tâm xa, gần san sẻ yêu thương” - bà Nguyễn Thị Liên, Chủ tịch Hội Bảo trợ Người khuyết tật - Trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo tỉnh chia sẻ.

  • Từ khóa
169913

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu