Thứ 5, 09/05/2024 08:09:47 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Nhịp cầu nhân ái 16:06, 05/05/2023 GMT+7

Nỗi đau nhân đôi

Thiên Thư
Thứ 6, 05/05/2023 | 16:06:26 1,035 lượt xem
BPO - Nghĩ đến ngày mai là sợ! Đó là lời cảm thán của bà Võ Thị Thơ (68 tuổi) ở thôn 1, xã Phú Văn, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước khi nói với chúng tôi về gia cảnh của mình. Tai ương cứ dồn dập kéo đến đẩy gia đình vào cảnh cùng khổ, khiến bà không dám nghĩ đến tương lai…

Chồng bà Thơ là ông Lưu Văn Thành (73 tuổi), là thương binh 4/4. Cách đây 10 năm, ông Thành bị xuất huyết não, từ đó cuộc sống phải gắn liền với chiếc xe lăn. Rồi căn bệnh tiểu đường, lao phổi lại liên tục kéo đến hành hạ cơ thể khiến 2 năm nay ông không còn tự di chuyển được nữa.

Bệnh ung thư quai hàm hành hạ khiến sức khỏe anh Nghĩa ngày càng kiệt quệ

Vợ chồng bà Thơ có 6 người con đều đã lập gia đình, nhưng cuộc sống rất khó khăn. Vì không muốn phiền hà con cái, ông bà chỉ cơm cháo qua ngày từ tiền trợ cấp thương bệnh binh. Cuộc sống vốn đã chật vật, khó khăn thì năm 2016, người con trai thứ là anh Lưu Trọng Nghĩa (47 tuổi) vì hôn nhân không hạnh phúc đã dắt 3 con nhỏ về nương nhờ nhà cha mẹ. Gần 3 năm trước, anh Nghĩa phát hiện mắc bệnh ung thư quai hàm. Căn bệnh ngày một trở nặng khiến anh phải nằm một chỗ, mọi sinh hoạt đều dựa vào bà Thơ. Hai người con trai lớn của anh Nghĩa tuy chưa đến tuổi lao động cũng đành nghỉ học đi làm thuê để vơi bớt gánh nặng cho gia đình.

Mọi sinh hoạt, ăn uống của anh Nghĩa đều nhờ một tay bà Thơ chăm sóc

Nghẹn ngào trong nước mắt, bà Thơ chia sẻ: “Nỗi đau cứ chất chồng khi chứng kiến những người thân yêu bỗng chốc phải nằm một chỗ bởi bệnh tật. Tuổi già sức yếu vừa chăm chồng, chăm con rồi lại lo cơm nước cho cháu nhỏ đi học, không có thời gian nghỉ ngơi khiến tôi muốn ngã quỵ. Để chữa trị cho chồng, cho con, tôi đã vay mượn khắp nơi, nợ nần chồng chất, nhưng “còn nước, còn tát”, chỉ ước mong chồng con có cơ hội được sống, cháu nhỏ được tiếp tục đến trường”.

Nhiều năm nay, cuộc sống của ông Thành chỉ gắn liền với chiếc giường bệnh

Căn nhà gia đình bà Thơ đang ở là nhà đại đoàn kết được UBND huyện xây tặng. Quá khó để đối diện với những nỗi đau, nhưng bà Thơ vẫn phải cố gắng. Bởi lẽ nếu bà gục ngã thì không ai đủ sức lèo lái cả gia đình qua cơn sóng gió.

Người con trai út của anh Nghĩa học lớp 6 đang phải đối diện với nguy cơ nghỉ học giữa chừng vì hoàn cảnh quá khó khăn

Dự kiến chương trình “Chia sẻ nỗi đau” số tháng 5-2023 của Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước (BPTV) sẽ tổ chức kết nối chia sẻ với gia đình bà Võ Thị Thơ vào Chủ nhật, ngày 7-5-2023. Mọi thông tin, đóng góp cũng như hỗ trợ cho nhân vật xin gửi về địa chỉ: Chương trình “Chia sẻ nỗi đau”, Phòng Bạn đọc - Tư liệu - Công tác xã hội, Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước, điện thoại: 02713.887057; số tài khoản Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước 5600201008969 Agribank chi nhánh Bình Phước. Hoặc biên tập viên Thiên Thư, điện thoại/zalo: 0357.900391; số tài khoản: 101002893763 Viettinbank chi nhánh Đồng Xoài, Bình Phước. Chuyển khoản, quý nhà hảo tâm vui lòng ghi rõ họ tên, địa chỉ và nội dung: Ủng hộ CSNĐ T5 bà VÕ THỊ THƠ.

  • Từ khóa
167050

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu