Thứ 5, 09/05/2024 02:33:35 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Nhịp cầu nhân ái 18:23, 21/03/2023 GMT+7

Nối dài ước mơ cho học sinh nghèo

Thu Hiền
Thứ 3, 21/03/2023 | 18:23:56 989 lượt xem
BPO - Hôm nay 21-3, chương trình truyền hình nhân đạo “Chắp cánh ước mơ” do Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước (BPTV) phối hợp với VNPT Bình Phước, Quỹ Khuyến học khuyến tài tỉnh tổ chức đã kết nối trao học bổng thành công cho nữ sinh nghèo Nguyễn Thị Yến Nhi, lớp 9A1, Trường THCS Long Tân (huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước).

Em Nguyễn Thị Yến Nhi là nhân vật thứ 92 được chương trình kêu gọi trợ giúp từ cộng đồng. Nhi là học sinh giỏi top đầu của lớp, đạt nhiều hoa điểm mười trong phong trào thi đua học tốt của trường. Em còn là thành viên đội tuyển học sinh giỏi môn Sinh. Do hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, năm học này, nhiều lần Nhi đứng trước nguy cơ phải nghỉ giữa chừng.

Mẹ của em là bà Phan Thị Gái (SN 1977) bị bệnh tim nặng, mấy lần tưởng không qua khỏi, sức khỏe kiệt quệ. Cha của em là ông Nguyễn Thành Long (SN 1974), sau lần tai nạn, đôi tay yếu hẳn. Hai anh đầu của Nhi phải nghỉ học sớm, nay đã lập gia đình riêng nhưng cũng cảnh ở trọ, đi làm thuê. Gia đình không có đất sản xuất nên bữa cơm chẳng đủ no. Căn nhà tình thương của gia đình ở thôn 7, xã Long Tân xây 15 năm nay vẫn chưa có tiền tô trát.

Câu chuyện càng trở nên xúc động khi cả đoàn lắng nghe cô học trò nghèo nghẹn ngào chia sẻ: Con vẫn đi xin đồng phục cũ, bộ sách cũ, lắm hôm bút hết mực thì con viết bút chì hoặc mượn bút của bạn. Con vừa đi học vừa phụ bán căn-tin để có thêm khoản kinh phí học tập. Chỉ cần được tiếp tục đi học thì khổ mấy con cũng chịu được.

Ông Bùi Quang Vinh, đại diện nhà tài trợ chính VNPT Bình Phước trao học bổng trị giá 15 triệu đồng cho em Nguyễn Thị Yến Nhi

Vỡ òa những yêu thương và chia sẻ, các nhà hảo tâm của chương trình đã thật nhanh bước lên sân khấu trao cho em suất học bổng nghĩa tình. Ngay tại buổi lễ, em Nguyễn Thị Yến Nhi đã đón nhận tổng cộng hơn 117 triệu đồng tiền mặt. Trong đó, 100 triệu đồng sẽ được gửi tiết kiệm để Nhi chi dùng trong suốt quá trình học tập sau này. Số còn lại hỗ trợ gia đình đưa mẹ của em đi tái khám và chi trả những khoản học phí còn nợ nhà trường. Ngoài số tiền mặt được trao tại buổi lễ, còn một nhà hảo tâm ở Mỹ sẽ thông qua một thành viên Ban tổ chức chương trình trao suất học bổng 1,5 triệu đồng/tháng, từ nay đến hết năm lớp 12 cho Nhi.

“Con không biết nói sao cho hết những cảm xúc và lòng biết ơn của ngày hôm nay. Những suất học bổng, sự yêu thương của các cô, chú sẽ là nguồn động lực to lớn để con nỗ lực hơn nữa đạt kết quả tốt nhất trong học tập, thực hiện ước mơ trở thành bác sĩ trong tương lai” - Nhi xúc động nói.

“Rất cảm động khi chương trình “Chắp cánh ước mơ” đã tìm đến những học sinh hoàn cảnh khó khăn ở vùng sâu, vùng xa, giúp chúng tôi trao tận tay các em những suất học bổng chứa đựng trong đó niềm yêu thương, sự kỳ vọng vào tương lai tươi sáng của các em. Tôi sẽ tiếp tục đồng hành và vận động thêm bạn bè tham gia, duy trì học bổng này trong nhiều năm tới” - chị Huỳnh Thị Ngọc Trang (TP. Đồng Xoài) chia sẻ.

Các tổ chức, cá nhân, câu lạc bộ, đội, nhóm thiện nguyện trao học bổng và động viên em Nguyễn Thị Yến Nhi tiếp tục nỗ lực vượt khó, học giỏi để đạt thành ước mơ bác sĩ trong tương lai.

  • Từ khóa
163777

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu