Thứ 5, 09/05/2024 19:53:35 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Nhịp cầu nhân ái 17:51, 21/02/2023 GMT+7

Mẹ già nặng gánh đôi vai

Thiên Thư
Thứ 3, 21/02/2023 | 17:51:31 1,090 lượt xem
BPO - 74 tuổi đời - cái tuổi đáng ra phải được nghỉ ngơi, sum vầy bên con cháu thì bà Nguyễn Thị Mai (SN 1949), ngụ xã Phú Trung, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước lại ngày ngày rong ruổi làm thuê, làm mướn để nuôi hai người con bệnh tật và người cháu nội thơ dại.

Chồng qua đời vì bệnh tai biến khi bà Mai vừa sinh con trai út được 2 ngày tuổi. Nén nỗi đau mất chồng, một mình bà tần tảo nuôi 5 người con khôn lớn. Các con khi lớn lên lập gia đình, nhưng cuộc sống đều khó khăn. Riêng người con trai thứ là anh Nguyễn Văn Thành (SN 1980) mắc bệnh chậm phát triển trí não nên sống cùng mẹ. 

Bà Nguyễn Thị Mai một mình gồng gánh chăm lo cho hai người con bệnh tật và người cháu nội thơ dại

Cuộc sống mẹ già chăm con ngờ nghệch vốn đã khó khăn thì năm 2017, người con trai kế út của bà là anh Nguyễn Văn Công (SN 1983) bất ngờ bị tai nạn do lên cơn động kinh khi đang trên đường đi làm, dẫn đến chấn thương sọ não. Sau thời gian dài tích cực điều trị, tất cả tài sản bà Mai đều bán đi để cứu con trai, nhưng chứng bệnh của anh không thể chữa lành được. Biến chứng sau tai nạn khiến anh Công mất đi hộp sọ nên lúc tỉnh, lúc dại, không thể tự chăm sóc bản thân. Vợ anh Công thấy chồng bệnh tật đã dứt nghĩa, bỏ lại đứa con trai là cháu Nguyễn Văn Minh khi ấy vừa tròn 5 tuổi để đi tìm hạnh phúc mới. Thương con, thương cháu, bà Mai đón hai cha con anh Công về cưu mang, chăm sóc. Giờ đây, hai người con bệnh tật cùng đứa cháu thơ dại sống dựa vào chút sức tàn, lực kiệt của người mẹ già. 

Anh Nguyễn Văn Công và con trai phải nương tựa nhà mẹ

Bà Mai nghẹn ngào chia sẻ: “Dù mang trong mình nhiều căn bệnh tuổi già, nhưng tôi vẫn phải làm thuê, làm mướn khắp nơi để lo chi phí sinh hoạt, thuốc thang cho con và tiền học cho cháu nội. Nhiều lúc tủi thân cho số phận của mình, nhưng “nước mắt chảy xuôi”, nào ai có thể bỏ con, bỏ cháu… Tôi chỉ biết cố gắng từng ngày bằng tất cả sức lực tuổi xế chiều của mình”.

Bước sang tuổi xế chiều, vậy mà bà Mai vẫn không một ngày ngơi nghỉ để yên phận tuổi già. Rất mong nhận được sự đồng cảm, chia sẻ của quý nhà hảo tâm, để hoàn cảnh gia đình bà Mai vơi bớt nhọc nhằn.

Mọi sinh hoạt, ăn uống của anh Nguyễn Văn Công đều phải phụ thuộc vào người mẹ già yếu

Dù đã ở tuổi 74, bà Nguyễn Thị Mai vẫn phải làm thuê, làm mướn chăm lo cho cả gia đình

Dự kiến chương trình truyền hình nhân đạo “Chia sẻ nỗi đau” sẽ kết nối sẻ chia cho gia đình bà Nguyễn Thị Mai vào lúc 9 giờ, thứ Bảy, ngày 25-2-2023. Mọi thông tin, đóng góp và hỗ trợ nhân vật xin gửi về địa chỉ: Chương trình “Chia sẻ nỗi đau”, Phòng Bạn đọc - Tư liệu và Công tác xã hội, Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước (BPTV), điện thoại: 02713.887.057 hoặc BTV Thiên Thư, điện thoại 0357.900.391. Số tài khoản của BPTV: 5600201008969 Agribank - Chi nhánh Bình Phước. Nội dung chuyển khoản vui lòng ghi rõ: ỦNG HỘ CSNĐ NGUYỄN THỊ MAI.

  • Từ khóa
161717

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu