Thứ 5, 09/05/2024 20:55:00 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Nhịp cầu nhân ái 17:55, 30/12/2022 GMT+7

Hơn 100 triệu đồng trao tặng gia đình bà Đoàn Thị Ngọc Mai

Thiên Thư
Thứ 6, 30/12/2022 | 17:55:17 574 lượt xem
BPO - Hôm nay 30-12, tại Bệnh viện Phục hồi chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp, TP. Hồ Chí Minh, Hội Bảo trợ Người khuyết tật - Trẻ mồ côi và Bệnh nhân nghèo tỉnh Bình Phước cùng một số câu lạc bộ, đội, nhóm thiện nguyện đến thăm và trao tặng hơn 100 triệu đồng cho gia đình bà Đoàn Thị Ngọc Mai (68 tuổi).

Chồng mất sớm vì căn bệnh ung thư, một mình bà Mai nuôi 4 người con nên người. Đến tuổi trưởng thành, các con đều lập gia đình, nhưng cuộc sống ai cũng khó khăn nên không thể giúp đỡ mẹ. Sau khi hai vợ chồng chia tay, người con trai duy nhất là anh Nguyễn Minh Nhựt (42 tuổi) dẫn theo con nhỏ về sinh sống cùng bà Mai tại tổ 4, khu phố Phú Hưng, phường Phú Thịnh, thị xã Bình Long.

 Cách đây 8 năm, trong một lần đi làm thuê, anh Nhựt bị tai nạn lao động, gãy xương cột sống, liệt hoàn toàn nửa thân dưới. Những tưởng đó đã là tai ương lớn nhất, nào ngờ cuối năm 2018, trên đường đi học về, cháu nội sinh năm 2003 bị tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến cơ thể bị liệt, vệ sinh không thể tự chủ. 

Thương mẹ tuổi già sức yếu, con trai bệnh tật nên anh Nhựt gắng gượng đi bán vé số, nào ngờ càng khiến căn bệnh trở nặng phải nhập viện phẫu thuật. Trước đây, bà Mai bán sữa đậu nành, thu nhập khoảng 100 ngàn đồng mỗi ngày. Thêm hơn 1 triệu đồng tiền bảo trợ xã hội của cha con anh Nhựt, bà vừa mua thức ăn, vừa mua bỉm, giấy lau cho con và cháu, chẳng có tiền dành dụm. Giờ đây, đứng trước ca phẫu thuật cần số tiền lớn, bà Mai chỉ biết khẩn cầu sự trợ giúp của cộng đồng.

Cảm thông hoàn cảnh khó khăn của gia đình bà Mai, Hội Bảo trợ Người khuyết tật - Trẻ mồ côi và Bệnh nhân nghèo tỉnh Bình Phước cùng một số câu lạc bộ, đội, nhóm thiện nguyện đã nhanh chóng kết nối, kêu gọi và trao tặng hơn 100 triệu đồng để anh Nhựt kịp thời thực hiện ca phẫu thuật theo chỉ định của bác sĩ.

“Dù đã nỗ lực rất nhiều, nhưng số tiền trao tặng cho bà Mai hôm nay chỉ kịp thời giải quyết được khó khăn trước mắt. Chặng đường chữa trị bệnh tật vẫn còn rất dài, rất mong tiếp tục nhận được sự trợ giúp của cộng đồng, xã hội”, bà Dương Thị Tuyết, nguyên Chủ tịch Hội Bảo trợ Người khuyết tật - Trẻ mồ côi và Bệnh nhân nghèo tỉnh Bình Phước mong muốn.

Đại diện Hội Bảo trợ Người khuyết tật - Trẻ mồ côi và Bệnh nhân nghèo tỉnh Bình Phước trao tặng tiền hỗ trợ cho gia đình bà Mai

Câu lạc bộ Hương Từ Tâm, thị xã Phước Long trao tặng 13 triệu đồng

Nhóm Thiện nguyện Đồng Tâm trao tặng hơn 17 triệu đồng

Câu lạc bộ Vòng tay nhân ái, huyện Phú Riềng trao tặng 10 triệu đồng

Nhóm hoa hướng dương, Phú Riềng trao tặng gần 7 triệu đồng

Nhóm bạn Văn Hai Bi trao tặng 7 triệu đồng

Nhóm Vòng tay yêu thương, thị xã Bình Long trao tặng gia đình bà Mai 3 triệu đồng.

  • Từ khóa
158140

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu