Thứ 5, 09/05/2024 09:42:00 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Nhịp cầu nhân ái 16:26, 05/12/2022 GMT+7

Người phụ nữ hiếu nghĩa cần được giúp đỡ

Tuệ Lâm
Thứ 2, 05/12/2022 | 16:26:50 633 lượt xem
BPO - “Mong nhanh lành vết thương để tiếp tục đi làm kiếm tiền lo cho gia đình”. Đó là mong muốn giản đơn của chị Đinh Thị Hoa (SN 1976) ở tổ 13, thôn Phú Thịnh, xã Phú Riềng, huyện Phú Riềng. Chị Hoa là trụ cột gia đình gồm 4 người, thuộc diện đặc biệt khó khăn, nhưng hiện chị không thể đi làm vì bị gãy tay. Cuộc sống gia đình vốn khó khăn nay càng thêm túng quẫn.

3 tuần nay, gia đình chị Hoa chỉ có thể trông chờ vào sự giúp đỡ của xóm làng và các nhà hảo tâm

Chị Hoa lấy chồng và lần lượt sinh được 2 người con. Con gái lớn là Trần Thị Du Đào (SN 2009), đang học lớp 8 và con trai Trần Văn Anh Quân (SN 2011) bị chậm phát triển trí tuệ. 11 tuổi, nhưng Anh Quân vẫn ngô nghê như trẻ lên 3 với những từ ngữ bập bẹ. Chị Hoa cho biết: “Từ ngày cho Anh Quân đi học Trường chuyên biệt Bình Minh (TP. Đồng Xoài), con biết nói nhiều hơn nên cũng rất mừng. Hằng ngày, dù chở đi, đón về khá xa xôi, vất vả nhưng tôi vẫn cố gắng cho con theo học để biết được nhiều hơn. Trong một lần đưa con đi học, trên đường về nhà, tôi bị ngã xe dẫn đến gãy tay, vỡ xương hàm, rách mặt… Từ lúc đó đến nay, không có ai chở con đi học nên đành phải ở nhà với mẹ”.

Chồng mới mất cách đây hơn 2 tháng sau 8 năm nằm một chỗ do bị tai biến, một mình chị Hoa gồng gánh lo cho gia đình. Chị làm nghề sửa quần áo, mỗi ngày chỉ kiếm được vài chục ngàn đồng, chỉ đủ lo bữa cơm rau hằng ngày. Để có thêm thu nhập, những lúc vắng khách, ai thuê gì chị cũng nhận làm.

Đã 11 tuổi, nhưng hằng ngày chị Hoa vẫn phải tự tay cho con trai Trần Văn Anh Quân ăn

Ngoài nuôi 2 con, hiện chị Hoa chăm sóc mẹ chồng là bà Phạm Thị Yếng (SN 1939). Bà Yếng là mẹ liệt sĩ, có 3 người con trai, con trai đầu đã hy sinh. Tháng 6-2022, bà thực hiện phẫu thuật u đại tràng, hằng tháng phải đi tái khám. Mặc dù đã được chính quyền địa phương và các hội, đoàn thể quan tâm hỗ trợ, nhưng cũng chỉ đáp ứng được phần nào... 

Gia đình chị Hoa đang ở trong căn nhà tình nghĩa do Quỹ đền ơn đáp nghĩa xã Phú Riềng xây tặng từ năm 2008, nay đã xuống cấp nhưng không có tiền sửa chữa. Là lao động chính nhưng hiện chị Hoa không thể đi làm nên cuộc sống gia đình vô cùng khó khăn. Rất mong các tổ chức, đơn vị, nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ gia đình chị Hoa vượt qua khó khăn.

Chương trình truyền hình nhân đạo Khát vọng sống dự kiến kết nối trao quà tại nhà chị Đinh Thị Hoa ở tổ 13, thôn Phú Thịnh, xã Phú Riềng, huyện Phú Riềng vào lúc 9 giờ, ngày 9-12-2022. Mọi sự đóng góp xin liên hệ trực tiếp Phòng Bạn đọc - Tư liệu - Công tác xã hội, Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước (BPTV); hoặc biên tập viên Phạm Thị Quế (số điện thoại/zalo 0918.094.429) số tài khoản 0918094429, Ngân hàng Nam Á, chi nhánh Bình Phước. Nội dung chuyển khoản vui lòng ghi rõ họ tên, địa chỉ và nội dung: Ủng hộ KVS T12 chị Đinh Thị Hoa.

  • Từ khóa
156416

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu