Thứ 6, 10/05/2024 00:59:03 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Nhịp cầu nhân ái 08:45, 24/02/2022 GMT+7

Tìm tương lai cho 2 cháu mồ côi

Ngọc Quế
Thứ 5, 24/02/2022 | 08:45:23 1,252 lượt xem
BPO - Ở tuổi đã cao nhưng vợ chồng ông Phạm Vũ Phưởng (SN 1957) và bà Nguyễn Thị Xuyến (SN 1963) thuộc hộ nghèo ở tổ 4, khu phố Thanh Bình, thị trấn Thanh Bình, huyện Bù Đốp vẫn luôn canh cánh nỗi lo về tương lai của 2 đứa cháu nội mồ côi.

Ông Phưởng và bà Xuyến có 5 người con (3 trai, 2 gái) nhưng có đến 4 người con mất vì tai nạn và bệnh tật. Năm 1983, khi ông đang phục vụ trong quân ngũ và công tác tại Lào thì con trai đầu 3 tuổi bị ngã và mất do chấn thương sọ não. Xuất ngũ trở về, ông bà lần lượt sinh các con Phạm Vũ Phương (SN 1985), Phạm Thị Ngọc (SN 1990), Phạm Vũ Định (SN 1992) và Phạm Thị Hà (SN 1995). 

Ông Phưởng, bà Xuyến cùng 2 cháu nội mồ côi đứng trước căn nhà gỗ đã xuống cấp

Cuộc sống khó khăn, năm 1991, vợ chồng ông Phưởng rời quê Nam Định vào huyện Bù Đốp sinh sống, làm ăn. Cuộc sống ở vùng đất mới với nhiều khó khăn nên ông Phưởng chọn công việc thu nhặt phế liệu kiếm sống qua ngày. Bữa ăn chỉ có rau, cháo nhưng cuộc sống gia đình luôn đầm ấm. Hạnh phúc kéo dài không được bao lâu thì năm 2001, gia đình ông lại bao trùm trong tang thương khi 2 con Phạm Thị Ngọc (11 tuổi) và Phạm Vũ Định (9 tuổi) tử vong do nhặt trái đạn ở gần nhà chơi khi đi học về.

Năm 2004, con trai thứ 2 của ông bà là anh Phạm Vũ Phương lập gia đình, nhưng 4 năm sau thì vợ chồng chia tay vì không có con. Năm 2011, anh Phương gặp gỡ và nên duyên cùng chị Nguyễn Thị Hồng Hạnh (SN 1993) và lần lượt sinh 2 cháu Phạm Vũ Hải (SN 2013), hiên nay học lớp 4 và Phạm Vũ Đăng (SN 2014) đang học lớp 3, Trường tiểu học Thanh Bình. Cuộc sống gia đình của người con thứ 2 tưởng như tạm ổn với công việc kinh doanh quán ăn, thế nhưng sau khi sinh cháu Hải chưa bao lâu, chị Hạnh phát hiện bệnh ung thư máu. Đang trong thời gian điều trị bệnh, chị Hạnh “lỡ” mang thai cháu Đăng. Dù gia đình đã cố gắng chạy chữa nhưng bệnh tình vẫn không thuyên giảm và sau gần 5 năm chống chọi với căn bệnh, năm 2017, chị Hạnh qua đời bỏ lại 2 con thơ. Nỗi đau mất con dâu chưa lâu, năm 2019, anh Phương qua đời vì bệnh u não và ung thư phổi, để lại các con thơ cho bố mẹ già chăm sóc.

Chương trình truyền hình nhân đạo “Khát vọng sống” được kết nối vào lúc 9 giờ, ngày 26-2-2022 tại gia đình ông Phưởng, bà Xuyến ở tổ 4, khu phố Thanh Bình, thị trấn Thanh Bình, huyện Bù Đốp. Mọi đóng góp vui lòng liên hệ phóng viên Phạm Thị Quế, Phòng Bạn đọc - Tư liệu và Công tác xã hội, Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước (BPTV), điện thoại: 0972.191.335, số tài khoản 103004531986 (Vietinbank chi nhánh Bình Phước); chuyển khoản ghi rõ họ tên, địa chỉ và nội dung: Ủng hộ KVS BP T2.

Di chứng tai nạn giao thông gây chấn thương sọ não đã ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe của ông Phưởng. Vì vậy, công việc làm thuê thất thường của ông không đủ chi phí lo cho cả gia đình mà phải nhờ tới sự trợ giúp của các tổ chức chính trị, xã hội địa phương. Bà Xuyến lại bị các bệnh tiểu đường, huyết áp, xương khớp... nên bệnh đau triền miên.

Ở tuổi xế chiều với mái đầu bạc trắng, nhìn 2 đứa cháu nội côi cút mà ông bà lo sợ mình không đủ phước phần nuôi các cháu khôn lớn, trưởng thành. Tuổi ngày càng cao, sức càng yếu, công việc làm thuê của ông không đủ đắp đổi cho gia đình có người già và trẻ nhỏ. Khó khăn khiến ông bà bệnh đau cũng không dám đi khám mà chỉ biết tích cóp, dành dụm tiền lo cho tương lai của các cháu. Căn nhà nhỏ gia đình ở hơn 20 năm cũng đã xuống cấp trầm trọng nhưng không có tiền sửa chữa. Rất mong sự quan tâm, hỗ trợ từ các nhà hảo tâm và cộng đồng xã hội để gia đình ông Phưởng vượt qua khó khăn và có điều kiện lo cho 2 cháu học hành đầy đủ.

  • Từ khóa
137514

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu