Thứ 5, 09/05/2024 16:44:57 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Nhịp cầu nhân ái 15:13, 18/01/2022 GMT+7

Anh Minh cần đôi mắt sáng cho vợ và con gái

Ngọc Quế
Thứ 3, 18/01/2022 | 15:13:48 1,640 lượt xem
BPO - Hoàn cảnh của gia đình anh Phùng Nhân Minh (SN 1972), ở tổ 63, xã Minh Tâm, huyện Hớn Quản đang rất khó khăn, cần được giúp đỡ để chữa căn bệnh u màng não cho vợ và con gái.

Anh Minh nên duyên cùng chị Đỗ Thị Hà (SN 1980), rồi lần lượt sinh ra con gái Phùng Thị Vân (SN 2004) và con trai Phùng Nhân Trương (SN 2009). Anh Minh bị khuyết tật từ nhỏ, sức khỏe yếu không thể lao động nặng, chỉ quanh quẩn ở nhà, còn chị Hà không có công việc ổn định, ai thuê gì làm nấy. Vì thế, cuộc sống của gia đình nhỏ luôn thiếu trước hụt sau. 

Năm 2011, bé Phùng Thị Vân phát hiện mắc bệnh u màng não hốc mắt phải. Dù khó khăn, nhưng gia đình anh Minh đã cố gắng vay mượn chạy chữa cho con. Tuy nhiên, di chứng để lại khiến bé Vân bị biến dạng gương mặt, một bên mắt bị mờ và một bên tai nghe không rõ. Bệnh tật nhưng Vân luôn phấn đấu trở thành con ngoan, trò giỏi. Năm 2019, em được Bộ trưởng Bộ GD-ĐT tặng bằng khen vượt khó, học giỏi và năm học 2020-2021 đạt giải nhì học sinh giỏi cấp tỉnh môn Lịch sử. Em đang là học sinh lớp 12, Trường THPT thị xã Bình Long. “Con mong mẹ và con khỏi bệnh. Con ước mong mắt mình sáng trở lại, tai nghe rõ hơn để tiếp tục theo đuổi ước mơ, cũng như phụ giúp được cha mẹ trong cuộc sống” - Vân bộc bạch.

Gia đình anh Minh trước căn nhà tình thương xây mãi vẫn chưa hoàn chỉnh

Còn đang loay hoay với những khó khăn thì năm 2019, chị Hà phát hiện bị u lành thần kinh sọ não. Là người trụ cột gồng gánh chu toàn cho gia đình, nhưng nay chị Hà phải nằm một chỗ không thể lao động kiếm ra tiền. Hiện đôi mắt của chị Hà không nhìn thấy, tai nghe cũng không rõ, sức khỏe yếu, mọi sinh hoạt ăn uống, vệ sinh đều nhờ vào hai con nhỏ. 

Bệnh tật là vậy, nhưng hơn một năm nay, chị Hà và con gái không có tiền khám, điều trị nên khiến bệnh tình càng trở nặng. Chi phí sinh hoạt trong gia đình phải nhờ vào sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm và nhận gạo hỗ trợ từ nhà chùa. 

Căn nhà của gia đình là nhà tình thương, được hỗ trợ xây dựng từ năm 2011 nhưng đến nay vẫn chưa hoàn chỉnh do bệnh tật, tai ương liên tục ập đến. Hiện gia đình chỉ có 2 con bò được hỗ trợ từ chương trình xóa đói giảm nghèo để phát triển sinh kế là có giá trị. 

“Giờ chỉ mong vợ, con khỏi bệnh rồi gia đình có thêm con trâu, con bò nuôi để kiếm thêm đồng lo cho cuộc sống. Gia đình khó khăn quá không biết xoay xở ra sao để có tiền chữa bệnh cho vợ, con và lo cho các con được tiếp tục đi học. Mong các nhà hảo tâm giúp đỡ gia đình tôi vượt qua khó khăn này” - anh Minh nghẹn ngào.


Rất mong sự quan tâm, hỗ trợ để giúp gia đình anh Minh vượt qua khó khăn và có điều kiện điều trị bệnh cho vợ, con. Đặc biệt là giúp bé Vân viết tiếp ước mơ bước vào giảng đường đại học. Chương trình truyền hình nhân đạo “Khát vọng sống” kết nối vào lúc 9 giờ ngày 20-1 tại gia đình anh Phùng Nhân Minh ở tổ 63, xã Minh Tâm, huyện Hớn Quản. 

Mọi đóng góp xin gửi về tài khoản tiếp nhận của bà Dương Thị Tuyết, Chủ tịch Hội Bảo trợ Người khuyết tật - Trẻ mồ côi - Bệnh nhân nghèo tỉnh Bình Phước, điện thoại 0913880024. Số tài khoản 101004918401 Vietinbank - chi nhánh Bình Phước. (Nội dung chuyển khoản vui lòng ghi rõ: Ủng hộ gia đình anh Phùng Nhân Minh KVS BP1).

  • Từ khóa
135632

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu