Chị Nhuận có chồng là anh Võ Văn Nu bị tai nạn lao động dẫn đến chấn thương sọ não, phải phẫu thuật mổ hộp sọ. Di chứng tai nạn khiến anh phải nằm một chỗ, mọi sinh hoạt đều do một tay vợ chăm sóc. Công việc làm thuê của chị vốn không ổn định, nay lại không có việc làm do thực hiện giãn cách xã hội, khiến cuộc sống của anh chị càng khó khăn hơn.
Hội Bảo trợ người khuyết tật - trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo tỉnh vận động trợ giúp 24,1 triệu đồng
173,4 triệu đồng là số tiền chương trình “Khát vọng sống” đã kết nối các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm và các câu lạc bộ, đội, nhóm thiện nguyện trong, ngoài nước giúp đỡ.
Ban tổ chức thống nhất, 40 triệu đồng dùng trả nợ chị đã vay chủ nhà trọ đưa chồng đi phẫu thuật ở Bệnh viện Chợ Rẫy (TP. Hồ Chí Minh), 120 triệu gửi ngân hàng lo chi phí cho chồng lắp lại hộp sọ, còn 13,4 triệu đồng để gia đình dùng chi phí sinh hoạt trong thời gian tới.
“Xin cảm ơn những tấm lòng nhân ái đã kêu gọi, giúp đỡ gia đình lúc khó khăn, hoạn nạn. Trong lúc dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, không thể đi làm, được giúp đỡ số tiền lớn để lắp hộp sọ cho chồng, tôi vui lắm!” - chị Nhuận xúc động.
UBND thị xã Bình Long trao tặng gia đình chị Hà Thị Phú Nhuận 10 triệu đồng
Chương trình “Khát vọng sống” kết nối giúp đỡ gia đình chị Nhuận lúc này rất ý nghĩa. Tuy hộ chị Nhuận chỉ đăng ký tạm trú trên địa bàn phường để đi làm ăn nhưng thời gian tới, địa phương cũng sẽ tạo điều kiện để chị có việc làm ổn định, làm điểm tựa cho chồng yên tâm điều trị bệnh” - Phó chủ tịch UBND phường Phú Thịnh Nguyễn Thị Nhật Phương nói.

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026