Thứ 5, 09/05/2024 15:29:25 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Nhịp cầu nhân ái 19:48, 05/08/2021 GMT+7

Một gia đình rất cần sự trợ giúp

Ngọc Quế
Thứ 5, 05/08/2021 | 19:48:27 1,061 lượt xem
BPO - Đó là hoàn cảnh của chị Hà Thị Phú Nhuận, đang thuê nhà trọ ở tổ 10, khu phố Phú Hưng, phường Phú Thịnh, thị xã Bình Long. Đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, toàn tỉnh phải thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ khiến cuộc sống của gia đình chị càng thêm khó khăn. Trong khi, anh Võ Văn Nu - chồng chị bị chấn thương sọ não phải phẫu thuật mổ hộp sọ.

Chị Nhuận quê gốc ở Tây Ninh. Do cuộc sống luôn trong cảnh “cơm không lành, canh chẳng ngọt”, chị chia tay người chồng thứ nhất dù có 2 con gái đã lập gia đình riêng. “Đứt gánh giữa đường”, năm 2011, chị nên duyên vợ chồng với anh Võ Văn Nu quê ở Đồng Tháp. Sau khi lập gia đình, chị Nhuận theo chồng về quê mưu sinh và sinh con gái Võ Thị Kiều Oanh (SN 2013).

Không có việc làm, lại phải ở nhà chăm sóc chồng, khiến cuộc sống của gia đình chị Hà Thị Phú Nhuận càng thêm khó khăn

Cuộc sống làm thuê ở quê quá khó khăn, gia đình luôn sống trong cảnh thiếu trước hụt sau. Năm 2017, gia đình chị chuyển về thị xã Bình Long thuê nhà ở trọ với mong muốn tìm được công việc ổn định để xây dựng kinh tế. Ngày ngày, anh Nu làm công việc bốc vác, còn chị Nhuận ai thuê gì làm nấy. Công việc làm thuê tuy bấp bênh, khó nhọc nhưng anh chị vẫn cố gắng tằn tiện nuôi con. 

Thực hiện giãn cách xã hội phòng chống dịch Covid-19 nên anh chị không có việc làm khiến cuộc sống của 3 người trong căn nhà trọ chật chội càng thêm “eo hẹp”. Khó khăn bủa vây, tai nạn lại ập đến, khiến gia đình chị lâm vào bế tắc do ngày 23-6 vừa qua, anh Nu đi hái trái cây thuê thì bị ngã từ trên cây xuống. Hậu quả, anh bị chấn thương sọ não phải phẫu thuật tháo hộp sọ để cứu tính mạng. 

Bình thường vợ chồng chị Nhuận đã phải chạy ăn từng bữa nên khi tai nạn ập đến, chị được chủ nhà trọ thương tình cho vay 40 triệu đồng đưa anh Nu đi cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy, TP. Hồ Chí Minh. Sau gần 1 tháng điều trị tại bệnh viện, anh Nu được các bác sĩ cho về nhà dưỡng bệnh và hẹn sau 3 tháng tái khám, mổ ráp hộp sọ. Với hoàn cảnh của gia đình chị, để có chi phí ráp hộp sọ là quá sức tưởng tượng. Trong khi anh Nu đang không thể tự chăm sóc bản thân, kể cả chuyện vệ sinh cá nhân nên chị Nhuận phải ở nhà chăm chồng. Khó khăn chồng chất khiến cuộc sống gia đình chị như rơi vào bế tắc.

Anh Lâm Tấn Tài (hàng xóm chị Nhuận) cho biết: “Những ngày qua, trên mạng xã hội có ai thông báo tặng quà, cho quà, tôi đều xin hỗ trợ cho gia đình chị Nhuận 1 phần. Cuộc sống làm thuê, ở trọ đã khổ, nay dịch bệnh không có việc làm, không có tiền, chồng chị còn bị chấn thương sọ não phải phẫu thuật càng khó khăn hơn. Rất mong mọi người cùng giúp đỡ gia đình chị Nhuận vượt qua khó khăn này”.

Chương trình Truyền hình nhân đạo Khát vọng sống kết nối vào lúc 9 giờ ngày 9-8-2021 tại nhà trọ chị Hà Thị Phú Nhuận ở tổ 10, khu phố Phú Hưng, phường Phú Thịnh, thị xã Bình Long. Mọi đóng góp xin gửi về tài khoản thiện nguyện của Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước (BPTV) số 5600201008969 Agribank - Chi nhánh Bình Phước. Hoặc tài khoản tiếp nhận của bà Dương Thị Tuyết, Chủ tịch Hội Bảo trợ người khuyết tật - trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo tỉnh Bình Phước, điện thoại 0913880024. Số TK 101004918401 Vietinbank - chi nhánh Bình Phước (Nội dung chuyển khoản vui lòng ghi rõ: Ủng hộ gia đình chị Hà Thị Phú Nhuận KVS T8).

  • Từ khóa
127837

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu