Thứ 5, 09/05/2024 16:49:58 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Nhịp cầu nhân ái 09:09, 15/03/2021 GMT+7

Bé trai rất cần giúp đỡ

Khắc Bảy
Thứ 2, 15/03/2021 | 09:09:38 973 lượt xem
BPO - Đã 8 tháng tuổi nhưng bé trai nặng chưa đầy 3kg, thân thể còi cọc, tay chân nhỏ xíu, nhịp thở khò khè, nặng nhọc… Kinh tế gia đình khó khăn không có kinh phí đưa bé đến bệnh viện điều trị nên rất mong sự hỗ trợ của cộng đồng xã hội.

Đó là hoàn cảnh của chị Nguyễn Thị Hồng Gấm (SN 2000), ngụ ấp 3, xã Tân Lập, huyện Đồng Phú. Chị Gấm cho biết: Con trai sinh ra nặng 2,3kg, chỉ sau 2 giờ phải chuyển bé xuống Bệnh viện Nhi đồng 2, thành phố Hồ Chí Minh để điều trị do bé bị nhiễm trùng máu và viêm phổi nặng. Sau 2 tháng điều trị tại bệnh viện, sức khỏe ổn định, bé được xuất viện… Song mỗi khi thời tiết thay đổi, bệnh viêm phổi lại tái phát, nhiều đêm bé không thở được phải đưa đi cấp cứu. 

Chị Gấm và con trai 8 tháng tuổi chỉ nặng gần 3kg

Hằng ngày, chị Gấm phải túc trực bên con và thực hiện các bước sơ cứu cho bé khi bệnh tái phát. Do bé rất yếu nên trong 6 tháng đầu, bé phải thường xuyên thở bình ôxy. Mỗi tháng bé sử dụng hết 7-8 bình, mỗi bình mua 600 ngàn đồng. Hiện gia đình rất khó khăn, không thể đưa bé đến bệnh viện điều trị. 

Cách đây 2 năm, chị Gấm gặp một người đàn ông và cháu bé ra đời là kết quả của mối tình đó. Khi cháu được 2 tháng tuổi thì người đàn ông bỏ đi, để lại cho chị đứa con thơ dại, bệnh tật. Sau đó, 2 mẹ con chị chuyển về ở chung với gia đình ba mẹ đẻ để nương nhờ. Khó khăn chồng chất, gia đình có 6 người nhưng mọi chi tiêu chỉ trông chờ từ tiền công làm thợ hồ ít ỏi của ba. 

Chị Gấm cho biết: Mong muốn lớn nhất của gia đình lúc này là có đủ kinh phí để đưa con đến bệnh viện điều trị. Rất mong các tổ chức, nhà hảo tâm gần xa chung tay hỗ trợ để bé sớm được điều trị bệnh, ổn định sức khỏe. 

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ: Nguyễn Thị Hồng Gấm, ấp 3, xã Tân Lập, huyện Đồng Phú, điện thoại 0868.496046.

  • Từ khóa
121145

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu