Thứ 6, 10/05/2024 00:05:30 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Nhịp cầu nhân ái 10:08, 30/12/2020 GMT+7

Gia đình chị Thị Giá rất cần trợ giúp

Ngọc Quế
Thứ 4, 30/12/2020 | 10:08:52 641 lượt xem
BPO - Nghèo khó, bệnh tật và thiếu thốn là những gì gia đình chị Thị Giá (SN1984) và anh Điểu Dương (SN1978) ở thôn Phu Mang, xã Long Hà, huyện Phú Riềng đang gặp phải.

Gia đình chị Thị Giá trước căn nhà quây bằng tấm bạt cũ rách

Sau khi nên duyên vợ chồng, chị Thị Giá và anh Điểu Dương được cha mẹ cho 6 sào điều. Không nghề nghiệp ổn định nên ngoài thu nhập từ vườn điều, vợ chồng chị đi làm thuê để trang trải cuộc sống gia đình. Hai người con gái là Thị Sary (SN2014) và Thị Vy (SN2016) lần lượt ra đời, trong khi công việc làm thuê thất thường, khoản thu từ vườn điều chẳng đáng là bao nên cuộc sống rất khó khăn. Gia đình chị đang sống trong căn nhà tạm bợ trống trước, hở sau trên đất của mẹ chồng để lại cho 8 anh em. 

Cuộc sống vốn khó khăn thì biến cố ập đến khiến gia đình chị Thị Giá rơi vào cảnh cùng quẫn. Gần đây, con gái Thị Sary bị nổi cục u ở cổ. Không có điều kiện đi khám bệnh và nghĩ chỉ là mụn nhọt nên gia đình làm theo phong tục của người dân tộc lấy lá cây giã đắp. Tuy nhiên, cục u không hết mà cứ to dần từng ngày nên chị Thị Giá đã đưa con đến trạm y tế khám. Tại đây, bác sĩ chẩn đoán bé bị “u cứng ở cổ” và tư vấn gia đình đưa bé về bệnh viện tại TP. Hồ Chí Minh khám, chữa trị. 

Do kinh tế quá khó khăn nên việc đưa con đi khám bệnh là quá khả năng của gia đình. Không được điều trị kịp thời, khối u ở cổ của bé Thị Sary cứ lớn dần và đến tháng 9 vừa qua thì bị vỡ ra. Vì không đủ tiền đi xe đò, anh Điểu Dương phải chở con xuống TP. Hồ Chí Minh bằng xe máy. Tuy nhiên, khi đến Bình Dương, hai cha con không may bị tai nạn giao thông khiến anh Điểu Dương bị chấn thương sọ não, hội chứng GERD, viêm phổi, tăng huyết áp…

Để có tiền trang trải sinh hoạt hằng ngày, chị phải bán 6 sào điều non trong vòng 4 năm lấy 40 triệu đồng trả nợ và chữa bệnh cho chồng. Hiện sức khỏe anh Điểu Dương đã tạm ổn, nhưng không có khả năng lao động, còn bé Thị Sary vẫn chưa được đi khám và chữa trị. Vì phải ở nhà lo cho chồng, con nên chị Thị Giá không thể đi làm. Rất mong những tấm lòng nhân ái và cộng đồng xã hội giúp gia đình chị Thị Giá vượt qua khó khăn và bé Thị Sary được đi khám, điều trị khối u. 

Chương trình truyền hình nhân đạo “Khát vọng sống”, số tháng 1-2021 sẽ kết nối chia sẻ yêu thương cho gia đình chị Thị Giá vào lúc 9 giờ ngày 7-1-2021. Mọi đóng góp xin gửi về tài khoản thiện nguyện của Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước (BPTV) số 5600201008969 Agribank - chi nhánh Bình Phước (nội dung: Ủng hộ gia đình chị Thị Giá KVS T1). Hoặc bà Dương Thị Tuyết, Chủ tịch Hội Bảo trợ người khuyết tật, trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo tỉnh Bình Phước; điện thoại 0913880024; số tài khoản tiếp nhận tài trợ 101004918401 Dương Thị Tuyết, tại Vietinbank - chi nhánh Bình Phước.

  • Từ khóa
118400

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu